MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Già và trẻ

Việt Văn LDO | 04/08/2023 06:12

Bạn tôi rất ghét nói chuyện tuổi tác, luôn nghĩ mình không tuổi. Bạn bảo buồn nhất là nhiều người cứ viện cớ “có tuổi” để tự biện hộ cho giới hạn của mình.

Ở đâu cũng thế, có những người trẻ mà đạo mạo, trang nghiêm như người già, cũng có những người già tâm hồn trẻ, giàu năng lượng, nhiệt huyết hơn cả trẻ. Vấn đề là luôn biết vượt qua, chiến thắng chính bản thân và làm thường xuyên đến mức nó trở thành phản xạ, bản năng.

Tôi nhớ bao lần gặp nhà nhiếp ảnh Lê Vượng xưa thời ông qua tuổi 90 vẫn nhiều bữa áo sơ mi trắng, quần bò đạp xe trên phố. Ông nói chuyện với người trẻ toàn xưng tôi gọi ông theo kiểu người Pháp. Ông bảo có lần mấy bạn già đồng niên còn trách ông sao cứ hay chơi với bọn trẻ, ông chỉ cười bảo, tôi thích chơi với những người trẻ vì họ nhiều năng lượng tích cực.

Mới đây, trên mạng có một KOL xới lên bàn chuyện già, trẻ. Ngay khi gặp nhóm bạn trẻ, anh chủ động đứng về phía họ, công kích người già vài câu để làm mẫu, rồi khuyến khích các bạn ấy thể hiện suy nghĩ thật. Theo anh, các bạn trẻ hưởng ứng nồng nhiệt, chỉ ra vô số những tính xấu, những điều đáng ghét thường có ở người có tuổi, mà đa số trong đó là ông bà, cha mẹ, là quản lý, là cấp trên, lãnh đạo của các bạn.

Để rồi, khi các bạn trẻ đang say men chiến thắng, anh chốt hạ, theo các bạn, người già hay trẻ sẽ có tiếng nói quyết định đến việc thăng chức, sự thăng tiến, thành công của trẻ?

Câu trả lời rõ như ban ngày, những người có tuổi và thành công tất nhiên phải dùng người trẻ, sử dụng sức lao động trẻ để làm việc cho mình, do đó thường ca ngợi, động viên người trẻ để họ cống hiến hết sức mình. Điều đó cũng dẫn đến tâm lý chủ quan, tự mãn của người trẻ khi coi người già là hết thời, là bỏ đi… KOL nhấn mạnh muốn thành công, những bạn trẻ hãy biết tôn trọng người già, làm hài lòng người “có tuổi” vì đa số họ nắm nguồn lực chủ yếu của xã hội.

Xét cho cùng, sự hài hòa mới là quan trọng - cũng như trong một đội bóng, bên cạnh những tài năng trẻ đều có những lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Mất cân bằng sẽ làm hỏng nhiều thứ.

Tác phẩm nổi tiếng “Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu?” của danh họa Paul Gauguin là câu hỏi muôn đời; mỗi thời đại lại có một câu trả lời khác nhau về sự bí ẩn của con người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn