MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Giá vé tuổi thơ”

Ngọc Dủ LDO | 15/07/2023 07:30

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, sân khấu kịch TP Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực khi đưa ra nhiều thay đổi tích cực nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khán giả.

Điều này minh chứng qua việc, các suất diễn ở các sân khấu đều đông khán giả, nhiều người săn vé. Thậm chí, với những sân khấu lớn như Idecaf, các suất chiếu trong dịp hè đều đã cháy vé với mức giá cao ngất ngưởng, có vé đến vài triệu đồng.

Sự nỗ lực thay đổi cũng cho thấy nhiều tín hiệu khả quan và còn tạo ra cuộc đua “săn vé” không thua kém show âm nhạc lớn. Chương trình “Ngày xửa ngày xưa” của sân khấu Idecaf đã bán hết vé của 23 suất diễn chỉ sau khoảng 1 tiếng rưỡi.

Trong chương trình “Ngày xửa ngày xưa” mà chúng tôi có dịp xem mới đây, ban tổ chức quảng bá đây buổi diễn hướng đến đối tượng trẻ em, thiếu nhi. Tuy nhiên, dù như thế nhưng theo quan sát thì khán giả đi xem lại chiếm đa phần là... người lớn chiếm đến 80 đến 90%.

Cần thấy rằng, dù đối tượng nào đi chăng nữa thì cũng đang “góp gió” cho doanh thu của sân khấu. Thực tế này không thể quy trách nhiệm hoàn toàn về khán giả nhưng nó cũng nói lên một số vấn đề của kịch thiếu nhi hiện nay.

Khác với khán giả lớn tuổi chủ động được việc mua vé vào rạp xem kịch, các trẻ em thường phụ thuộc phần lớn vào phụ huynh. Mặc khác, giá vé dù có thấp hơn so với kịch cho người lớn nhưng mức vé từ 230.000 đồng của nhiều vở diễn cũng khiến các em khó tiếp cận. Đó là chưa kể tình trạng “săn vé” để bán lại, vé chợ đen đội giá gấp 4-5 lần.

Điều này khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ trăn trở, việc để khán giả nhí có sân chơi, tinh thần phong phú qua việc theo dõi kịch thiếu nhi là một bài toán không dễ. Dẫu biết, ở các thành phố lớn như TPHCM, loại hình giải trí dành cho trẻ không ít, tuy nhiên, với các vở kịch, ngoài những giây phút giải trí, còn là những bài học hay mà các nghệ sĩ gửi gắm. Nhưng sẽ rất tiếc nếu nó không đến được với khán giả trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn