MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ji Chang Wook, Shin Hye Sun trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Giảm rating, phim Ji Chang Wook vẫn vượt Honey Lee, dẫn đầu khung chiếu

An Nhiên LDO | 14/01/2024 11:41

So với tập trước, phim “Chào mừng đến Samdalri” do Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính giảm nhẹ về rating. Tuy nhiên, thành tích này vẫn cao hơn phim của Honey Lee, Jang Nara.

Cùng lên sóng tập mới vào tối 13.1, các bộ phim Hàn Quốc, “Chào mừng đến Samdalri”, “Hoa nở về đêm”, “Chiến tranh Goryeo-Khitan”... có sự cạnh tranh quyết liệt vào khung giờ chiếu cuối tuần.

Theo số liệu của Theo Nielsen Korea, tập phim mới nhất của “Chào mừng đến Samdalri” đã đạt được tỉ suất người xem cao nhất cho đến nay vào ngày thứ Bảy (khi tỉ suất người xem của phim liên tục thấp hơn so với Chủ nhật). Tập phim đạt rating trung bình là 9,3%, trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất trong khung chiếu.

Trong tập 13, lần đầu Sam Dal (Shin Hye Sun) thú nhận với Yong Pil (Ji Chang Wook) bao năm qua cô vẫn luôn yêu đơn phương anh dù cả hai đã chia tay. Nếu như trong quá khứ, cô chấp nhận chia tay Yong Pil vì bị bố anh cấm cản, thì ở hiện tại, với sự quyết tâm của Yong Pil, sự ủng hộ của mẹ, Sam Dal có thêm dũng cảm để tiếp tục đến với anh.

Ở đầu tập phim, Sam Dal tiếp tục khiến khán giả có phần chán nản khi khóc quá nhiều, nhưng ở nửa sau, cô xốc lại tinh thần, quyết tâm trở lại với công việc. Lần đầu tiên, nữ chính cũng biết được Yong Pil là người duy nhất đi dự tất cả các triển lãm của cô một cách âm thầm.

Tuy nhiên, khúc mắc giữa bố Yong Pil và mẹ Sam Dal vẫn chưa thể giải quyết. Một lần nữa suy nghĩ cực đoan của ông Sang Tae (bố Yong Pil) khiến người xem cảm thấy khó chịu khi ép con trai phải sống như mình. Vì thực tế, ông Sang Tae mất vợ, thì bà Ko Mi Ja (mẹ Sam Dal) cũng mất đi người bạn thân nhất. Không chỉ một mình ông đau khổ mà những người xung quanh cũng trải qua những ngày tháng khó khăn tương tự.

Trong khi đó, phim “Hoa nở về đêm” do Honey Lee và Lee Jong Won đã đạt được lượng người xem tăng trong tập 2, lên mức 8,2%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trên MBC vào thứ Bảy.

Cảnh phim “Hoa nở về đêm”. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong tập phim, Jo Yeo Hwa (Honey Lee) đã đến sòng bạc để cứu Kkotnim và tiếp tục chạm mặt Tòng sự quan Park Soo Ho (Lee Jong Won), nhưng hiểu lầm anh là kẻ tiểu nhân. Trong khi ngay lúc đó, Soo Ho đã phát hiện ra điểm chung của Yeo Hwa và người phụ nữ đeo mặt nạ anh gặp hôm trước.

Sau khi tìm hiểu thông tin và xâu chuỗi lại, suy nghĩ của Soo Ho với Yeo Hwa cũng thay đổi phần nào. Về phía nữ chính, sau khi biết được danh tính thật sự của Soo Ho, cô luôn lo lắng về việc thân phận thứ 2 của mình sẽ bị bại lộ. Cuối phim, khi đang trong tình trạng nguy hiểm, bị cướp giữa đường, Yeo Hwa nhận được sự giúp đỡ của Soo Ho.

Cũng trong tối 13.1, phim “Chiến tranh Goryeo-Khitan” lên sóng với rating là 9,8%, trong khi “Nhạc trưởng Maestra: Sợi dây chân lý” phát sóng cùng khung giờ đạt tỉ suất 6%. Phim “Chàng quỷ của tôi” (Song Kang đóng) tăng nhẹ lên mức rating 3,7% và “Một chương hạnh phúc” (Jang Nara đóng) đạt lượng người xem là 2,5% cho tập thứ 5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn