MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Tuyết Mai (bên phải) trong chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TL

"Giọng đọc NSND Tuyết Mai: Thiêng liêng mà xúc động"

Hương Mai LDO | 07/03/2022 10:18
Theo nhà văn Đặng Vương Hưng, ngày đó, giọng đọc của NSND Tuyết Mai quen thuộc và nổi tiếng.

Trao đổi với Lao Động, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết, hồi nhỏ, cứ mỗi lần ông được đến nhà số 5 Trần Phú, Hà Nội - một ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự từ thời Pháp, nhưng lại chia cho nhiều gia đình cán bộ của Đài tiếng nói Việt Nam ở, sử dụng như khu tập thể - để thăm nhà báo Vương Thịnh (1934 - 2010; nguyên Phó Ban Đối ngoại Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, nguyên Vụ Trưởng Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hoá Thông tin) là người cậu ruột của ông, nhà văn Đặng Vương Hưng đều tò mò ngưỡng mộ ngó vào 2 căn phòng ở tầng một. Vì đó là nhà phát thanh viên Tuyết Mai, còn kia là nhà của phát thanh viên Kiên Cường...

"Tôi còn nhớ mỗi lần sang nhà cậu tôi chơi, bao giờ cũng ngó qua phòng NSND Tuyết Mai trước. Bà hay ngồi trước máy đánh chữ nhỏ nhỏ. Có hôm tôi đến, thấy bà ấy đang ăn cơm, bà mời tôi chụp ảnh cùng bà. Rất tiếc là không giữ được.

NSND Tuyết Mai. Ảnh: TL

Sau này tôi đi học báo chí một phần có lẽ cũng là do tiếp xúc với thế hệ phát thanh viên đó. Thời gian tôi đi bộ đội, tôi cũng thường xuyên cộng tác với đội phát thanh và được khen thưởng, giấy khen. Có lẽ 1 phần nhờ ông cậu, nhờ phát thanh viên Tuyết Mai ngày đó đã ảnh hưởng đến tôi" - nhà văn Đặng Vương Hưng nói.

Theo nhà văn Đặng Vương Hưng, thời trước đây, tivi không có, người dân chủ yếu nghe đài. Ngày đó, giọng đọc của NSND Tuyết Mai quen thuộc và nổi tiếng. Những tin chiến thắng, rồi bắn máy bay Mỹ, nhiều người đứng nghe dưới loa như nuốt từng lời. Thiêng liêng mà xúc động!

Ở nông thôn hồi đó, ai có đài thì nhiều người đến nghe nhờ. Những chương trình thu hút người ta ghê gớm, ấn tượng lắm như chương trình từ "Thời sự", "Xã luận", cho đến những buổi “Đọc truyện đêm khuya”, Tiết mục “Tiếng thơ”, rồi “Dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc”...

Nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ: "Sau này khi tôi lớn, đi bộ đội nhưng mỗi khi nhớ đến giọng đọc của NSND Tuyết Mai trong cuộc vận động, tôi lại cảm thấy bồi hồi. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn có thể nhắc lại những đoạn bà từng đọc.

Có gì đó luyến tiếc, trống vắng, hụt hẫng. Sẽ không còn giọng đọc nào như thế nữa. Giọng đọc NSND Tuyết Mai đã lưu vào tâm trí nhiều người, cả một thế hệ. “Đến bây giờ có lẽ không có ai có giọng đọc bền như vậy. Chắc chắn là như vậy". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn