MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác phẩm “Lữ hành” của nghệ sĩ Trương Đình Quế được làm bằng sắt bị hoen rỉ phần chân.

Hàng chục tượng điêu khắc nổi tiếng đã mục nát ở Công viên Bách Thảo

Cường Ngô LDO | 01/06/2017 06:27
Do không được bảo trì thường xuyên khiến các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng một thời ở Công viên Bách Thảo (Hà Nội) đã bị nứt vỡ, hoen rỉ và xuống cấp trầm trọng.

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế là nơi lưu giữ những tác phẩm điêu khắc đặc sắc của các nghệ sĩ trứ danh trong và ngoài nước. Năm 1997, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và UBND Hà Nội tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế lần thứ nhất.

Từ đây, lần đầu tiên ở Việt Nam có một vườn tượng nghệ thuật ngoài trời, với sự tham gia của tác giả 12 nước gồm: Canada, Đức, Nam Tư, Nhật Bản, New Zealand, Lào, Pháp, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Trung Quốc, Australia và Việt Nam.

Tuy nhiên, do không được tu bổ, bảo quản cho nên Trại sáng tác điêu khắc bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều tác phẩm bị nứt vỡ, hoen rỉ trông xấu xí, nhếch nhác.

Khó có thể tưởng tưởng được tác phẩm trứ danh một thời trở nên biến dạng như vậy.

Tác phẩm “Người chơi vỹ cầm” của tác giả Milovic Vukasin bị mất cánh tay và cây vỹ cầm trước ngực đã làm mất đi giá trị của một tác phẩm điêu khắc.

Trải qua thời gian, mưa nắng, nhiều tác phẩm bị bào mòn, mục nát.

 

Bức tượng “Suối” của tác giả Hứa Tử Hoài cũng đã bị đổ vỡ nhiều chỗ, khiến chúng trở nên phản cảm.

 

Thậm chí nhiều tác phẩm còn trở thành “thùng rác” để một số người vứt bỏ giấy, chai nhựa, vỏ nilon...

 

Phần chân của tác phẩm “Đi cấy” (tác giả Roland Kohlhaas) bị bào mòn, có thể đổ bất cứ lúc nào.

Bức tượng có thể đổ bất cứ lúc nào khi phần bê tông gắn kết bức tượng đã bị bong, phần gỗ bị mục không còn sự liên kết.

 

Nhiều người thở dài tiếc nuối khi chứng kiến sự xuống cấp nghiêm trọng của những tác phẩm trong trại sáng tác điêu khắc quốc tế.

“Những tác phẩm điêu khắc ngoài trời là điểm nhấn văn hóa trong cảnh quan môi trường đô thị. Nơi đây từng là địa chỉ văn hóa thu hút khách du lịch thập phương nhưng vì không được bảo tồn nên vườn tượng nghệ thuật bị xuống cấp nghiêm trọng, ai đi qua cũng thở dài tiếc nuối”, một du khách đến từ TPHCM cho hay.

 

Tác phẩm “Vĩnh hằng” của Brian Ring từng được đánh giá cao về thiết kế, bởi các viên gạch làm bằng gốm xếp chồng lên nhau khá tinh tế và sáng tạo. Nhưng hiện tại những viên gạch đã bị nứt vỡ.

 

Và trở thành nơi viết, vẽ bậy của nhiều người khi đến vui chơi tại Công viên Bách Thảo.

Một số tác phẩm điêu khắc xuống cấp, không còn giữ được chất liệu và giá trị nghệ thuật.

 

Tác phẩm “Giữa trời và đất” của tác giả Trương Quốc Sâm cũng xuất hiện vết nứt kéo dài quanh tác phẩm.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn