MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cảnh trong phim “Hương vị tình thân”. Ảnh do VFC cung cấp

Hành trình đi tìm “Hương vị tình thân”

Việt Văn LDO | 15/04/2021 13:30
Một bộ phim truyền hình Việt dài kỷ lục 120 tập, một sự hội tụ các thế hệ diễn viên với nhiều gương mặt sáng giá và được cầm chịch bởi “nhạc trưởng” tài ba, đạo diễn của phim nổi tiếng “Về nhà đi con”. Đáng để khán giả chờ đợi ở “Hương vị tình thân” sẽ phát sóng từ ngày 19.4 vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.

Đa tuyến nhân vật, cài cắm nhiều ý tưởng

“Tôi chỉ biết cứ miệt mài làm, cứ sáng tạo, còn thì khán giả sẽ tự đánh giá. Phim có nhiều tuyến nhân vật khác nhau vì thế khán giả có nhiều cơ hội lựa chọn để yêu ai, ghét ai”. Vốn là người kiệm lời, đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng vốn từng gây sốt với “Về nhà đi con” chỉ nói giản dị như thế.

Sở trường của Dũng là những phim về đề tài gia đình và “Hương vị tình thân” cũng nằm trong dòng chảy đó. Nhân vật chính là cô gái trẻ xinh đẹp và cá tính Phương Nam, với món “nợ Chúa Chổm” của mẹ mình và bàng hoàng, đau xót khi trong cơn giận bùng phát bà Bích nói toạc ra cô chỉ là đứa con nhặt nuôi. Dù cha nuôi cô, ông Tuần hết lòng thương yêu thì nỗi day dứt về người cha đẻ vẫn đè nặng trong Phương Nam. Và rồi ông Sinh cha đẻ cô xuất hiện sau hơn 20 năm đi tù… Tình yêu của Nam với Long cũng đầy gập ghềnh, chông gai khi bị nhiều người phản đối quyết liệt. Nam hiểu rằng dù cố gắng đến đâu cô vẫn luôn đứng sau sự lựa chọn của những người mà cô từng coi là người thân.

Cuộc đời luôn là bài toán của sự lựa chọn và càng khó hơn khi ân toán chồng chất. Vì sao cha Nam phải vào tù, và liệu Nam có chấp nhận người cha và đến được với Long? Phải chăng, khắt khe không có nghĩa là ghét bỏ cũng như che giấu sự thật, nhiều khi để tránh cho người thân bị tổn thương. Và hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu, đừng vội phán xét ai đó...

“Quỳnh búp bê” và dàn diễn viên trong mơ

Gương mặt điển trai thuộc diện “hot” hiện nay Mạnh Trường (đóng nhiều phim như “Sinh tử”, “Tình yêu và tham vọng”, “Chạy trốn thanh xuân”, “Hồ sơ cá sấu”…) bộc bạch: Đây là bộ phim tôi có dịp được đóng chung với các thần tượng của mình trước đây là NSND Như Quỳnh, NSƯT Võ Hoài Nam, diễn viên Quách Thu Phương… và học được rất nhiều.

Trong phim, Mạnh Trường thủ vai Hoàng Long, một doanh nhân luôn ý thức cao về trách nhiệm bản thân, luôn đòi hỏi cao ở người khác. Long kiêu hãnh và thích đặt mình cao hơn nhưng cũng rất biết phát hiện điểm sáng của người khác và đam mê trong tình yêu. Đóng cặp với Mạnh Trường chính là diễn viên nữ xinh đẹp Phương Oanh nổi lên từ vai Quỳnh “búp bê”. Oanh vào vai nữ chính Phương Nam đầy cá tính. Cặp hotboy - hotgirl này có nhiều cảnh nóng trong phim, cả cảnh tắm chung trong bể bơi mà xung quanh là cá chết, chuột chết…

NSND Như Quỳnh - nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt, người từng được đạo diễn nổi tiếng Trần Anh Hùng hết lời khen và mời tham gia nhiều phim của ông - vào vai bà Dần. Một người đàn bà sắc sảo, thậm chí đáo để, luôn muốn thể hiện vai trò số một trong gia đình, vì thế luôn xung khắc với nàng dâu. NSND Như Quỳnh cho biết, chị diễn xuất từ chính trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống, từ việc quan sát lối sống của bà ngoại khi trí nhớ giảm dần đi sau năm tháng và cảm nghĩ về việc người già cũng luôn cần được lớp trẻ thương yêu, vỗ về, an ủi.

Có 2 gương mặt nữ trung tuổi tham gia phim sau một thời gian vắng bóng là Tú Oanh (vai bà Bích, mẹ nuôi Nam) và nhất là Quách Thu Phương (vai Hoàng Thanh Xuân). Trong đó, Quách Thu Phương nổi tiếng là nữ diễn viên sân khấu xinh đẹp, thông minh của Nhà hát Tuổi trẻ xưa kia, và cũng “dắt lưng vốn” khá nhiều phim truyền hình trong có phim dài tập “Vị tướng tình báo và hai bà vợ”. Lần này, Phương nhập vai một người đàn bà có tính nết trẻ con, bị lệ thuộc vào cảm xúc thái quá thành cả tin, nông nổi…

Một sự tái xuất rất đáng chú ý là nam diễn viên Võ Hoài Nam (phim nhựa “Vua bãi rác” và nhiều tập phim truyền hình “Cảnh sát hình sự”) đúng 16 năm vắng mặt trên màn ảnh, nay trở lại với vai Lê Sinh, người cha bất hạnh vô tình trở thành kẻ giết người, ra tù đau đáu đi tìm con. Võ Hoài Nam bảo một quãng thời gian dài xa nghề đã khiến anh bị “lụt nghề” nên phải tìm lại cảm xúc trong phim. Và qua một trích đoạn dài của phim có thể thấy Nam diễn khá tâm trạng, và biểu lộ được nội tâm qua ánh mắt thất thần, đau đớn qua dáng đi nặng chĩu và cả mái đầu đầy sương gió…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn