MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình tiết trong "Biệt dược đen". Ảnh: NSX.

Hé lộ kết phim "Biệt dược đen"

ĐÔNG DU LDO | 24/10/2023 18:00

"Biệt dược đen" đã đi đến chặng cuối, phim đang phát sóng tập 22 (dự kiến có 27 tập). Nhiều tình tiết cuối phim dần dà hé lộ.

Cụ thể, theo thông tin từ phía nhà sản xuất, phim "Biệt dược đen" kéo dài 27 tập (như vậy chỉ còn khoảng 5 tập nữa, phim sẽ khép lại). Diễn biến các tập mới hé lộ nhiều tình tiết gay cấn.

Trong đó, đạo diễn của phim cho biết, phần cuối sẽ có nhiều cú ngoặt, tình huống hấp dẫn, kịch tính.

Riêng ở các tập gần đây, phim tập trung xoay quanh cái chết của ông Hoàng (NSƯT Trần Đức). Đội điều tra của Dương (Lương Thanh) cũng bị cuốn vào vụ án mới trong quá trình phân tích mẫu "nước khoái" tại viện hóa học.

Trong đó, ở tập 23 lên sóng tối nay, nhiều tình tiết hé lộ về xoay quanh Cường và Vân.

Cụ thể, theo diễn biến của phim, dường như công an xác định được Cường (Anh Vũ) liên quan đến cái chết của ông Hoàng. Để giữ an toàn cho mình, Cường hoàn toàn có thể lấy Vân (Thanh Hiếu) ra làm tấm lá chắn.

Khi biết Vân và Cường đang ở trong biệt thự, nhóm của Tuyển (Bảo Anh) và Tuấn (Huỳnh Anh) chờ sẵn ở bên ngoài. Tuyển muốn đột kích vào nhà, trong khi đó, Tuấn bảo cứ chờ ở bên ngoài. Tuấn biết Cường từ bé và đảm bảo với Tuyển rằng Cường không phải là người liều lĩnh.

Nhưng Tuyển nói việc này liên quan đến tính mạng con người, kể cả Tuấn có chịu trách nhiệm và chấp nhận kỷ luật nếu sai thì cũng không được.

Trong khi đó, Cường vẫn không thể vào phòng của Vân. Cường đã phải lấy nước khoái ra dụ Vân nhưng Vân nói giờ không thể tin Cường.

Ngoài ra, tập mới còn hé lộ Cường (Anh Vũ) lên kế hoạch kết hôn với Vân (Thanh Hiếu). Anh ta đã đưa Vân đi thử váy cưới. Kể từ sau khi ông Hoàng chết, Cường không bị ai ngăn cản khi đến với Vân. Hơn thế nữa, Vân còn đang mất niềm tin vào mẹ vì bà giữ clip đêm ông Hoàng bị sát hại mà không nói với ai.

Cường và Vân qua khu biệt thự của nhà Vân. Nửa đêm Vân gọi điện cho Cường, báo cô phải về nhà gấp với mẹ. Thầy cúng nói ông Hoàng báo mộng, muốn gặp con gái để nói chuyện. Lúc này, Cường hốt hoảng, bảo Vân sao lại tin những chuyện như thế.

Vân dập máy sau khi nói lát về sẽ kể. Còn Cường thì hoảng loạn, không rõ thực hư chuyện ông Hoàng báo mộng như thế nào.

Ở tình tiết khác, cảnh sát đã xác định Hội, một tên nghiện lâu năm là hung thủ đâm chết ông Hoàng. Tuy nhiên, cái chết của Hội vẫn còn nhiều nghi vấn, đặc biệt là nụ cười của Hội lúc chết giống hệt với nụ cười trên mặt của Vương (Tuấn Anh). Hội cũng có khả năng đã dùng nước khoái quá liều.

Trong cuộc họp với đồng nghiệp, Tuấn (Huỳnh Anh) nhận định như sau: "Chúng ta tạo ra tình huống nhốt Cường ở lại trong phòng. Cửa phòng có khóa bảo mật, chỉ có ba người - bà Nga, ông Hoàng và Vân biết mật khẩu. Nếu như Cường mở được cửa thì chúng ta có căn cứ mở điện thoại ngay và có bằng chứng về việc Cường biết mật khẩu hệ thống an ninh nhà ông Hoàng và có cơ sở kiểm tra thiết bị điện tử của Cường".

Trước đó, khi trao đổi với Lao Động, đơn vị phát sóng cho biết sau khi "Biệt dược đen" kết thúc, phim "Chúng ta của 8 năm sau" sẽ nối sóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn