MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Hẹn hò chốn công sở” và loạt phim gây bão về rating nhưng bị chê nhạt

Bình An LDO | 13/03/2022 09:39
Nhiều bộ phim gây bão màn ảnh, lập kỷ lục rating, nhưng chất lượng không hề tương xứng.

“Hẹn hò chốn công sở” đang là tâm điểm chú ý của khán giả sau khi lên sóng 4 tập. Phim gây bão ở khắp các diễn đàn, tuy nhiên, sức hút lớn nhất có được chỉ nằm ở nhan sắc dàn diễn viên trẻ.

“Hẹn hò chốn công sở” liên tục có những tình huống mang tính sắp đặt, khiên cưỡng. Việc để lộ bàn tay dàn dựng của biên kịch quá nhiều khiến phim thiếu đi tính thực tế, đời sống và sự tự nhiên cần có.

“Hẹn hò chốn công sở” lặp đi lặp lại những tình tiết dàn dựng vốn đã được sử dụng quá nhiều ở các phim Hàn cùng đề tài và thể loại. Hình ảnh thiếu gia Kang Tae Moo gợi nhắc đến Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế”.

Mô-típ khai thác chuyện tình giữa sếp và nhân viên trong cùng một công ty cũng đã quá cũ. Chưa kể, trong nhiều phân đoạn, biên kịch thể hiện sự “quá tay” khiến diễn viên rơi vào tình cảnh lố bịch.

“Hẹn hò chốn công sở” với 4 tập đầu quy tụ hàng loạt tình huống dàn dựng, sắp đặt. Ảnh: NS

Ở tập 4 của “Hẹn hò chốn công sở”, nữ chính Ha Ri để che giấu thân phận đã đẩy ngã ông nội của Kang Tae Moo. Khi nhìn thấy ông ngã, Ha Ri đứng nhìn mà không có bất kỳ động thái nào hỗ trợ, giúp đỡ ông đứng dậy. Hành xử của Ha Ri khiến nhân vật mất điểm nghiêm trọng, gây ức chế cho khán giả.

Hạn chế về kịch bản nhưng “Hẹn hò chốn công sở” vẫn đang đứng trong top phim được xem nhiều nhất trên các nền tảng xem phim trực tuyến.

Trước “Hẹn hò chốn công sở” đã có nhiều bộ phim gây bão màn ảnh nhưng hạn chế về kịch bản. Kỷ lục rating đôi khi không đi kèm với chất lượng phim. Đơn cử tiêu biểu cho trường hợp này có thể kể đến “Hạ cánh nơi anh”.

“Hạ cánh nơi anh” lên sóng từ cuối năm 2019 đến đầu 2020 đã làm nên làn sóng phim Hàn mới khuynh đảo khắp Châu Á. Tình yêu xuyên biên giới giữa nữ tài phiệt Hàn và chàng trai quân nhân Triều Tiên làm nức lòng khán giả.

Tuy nhiên, “Hạ cánh nơi anh” giống như nhiều phim Hàn, luôn rơi vào tình trạng “Đầu voi đuôi chuột”. Ở 6 tập đầu, “Hạ cánh nơi anh” tái hiện bối cảnh đất nước Triều Tiên, quân thôn nghèo với những câu chuyện giản dị, gần gũi, sinh động.

“Hạ cánh nơi anh“, “Tầng lớp Itaewon” - từng có rating ấn tượng nhưng kịch bản càng về sau càng đuối. Ảnh: NS

Dàn diễn viên phụ được xây dựng đầy thú vị, hài hước, làm nổi bật câu chuyện tình trái ngang, với khoảng cách vời vợi về địa lý, văn hóa, đã khiến “Hạ cánh nơi anh” lập kỷ lục rating cho đài cáp.

Sau chặng đường đầy thú vị ở Triều Tiên, kể từ khi nữ tài phiệt Se Ri trở về Seoul Hàn Quốc, “Hạ cánh nơi anh” rơi vào quẩn quanh, lê thê, kéo theo những tình huống phi lý.

Càng về cuối, “Hạ cánh nơi anh” càng có nhiều phân cảnh vô lý đến không tưởng, dàn xếp khiên cưỡng để phi thường hóa mối tình giữa Se Ri và Ri Jung Hyuk.

“Tầng lớp Itaewon” (tựa gốc Itaewon Class) không có được sức hút mạnh mẽ, lan tỏa khắp Châu Á như “Hạ cánh nơi anh” nhưng cũng đạt con số ấn tượng về rating ở những tập đầu.

Lên sóng sau dư chấn của “cơn bão” đến từ “Hạ cánh nơi anh”, “Tầng lớp Itaewon” vẫn có được sức hấp dẫn riêng khi kể câu chuyện về hành trình báo thù của chàng trai trẻ Park Sae Ro Yi.

Cuộc sống nghèo khó đã cướp đi của Park Sae Ro Yi nhiều cơ hội, bị gia đình tài phiệt dồn vào đường cùng, bố bị giết thảm, chàng trai trẻ đã quyết tâm trả thù và gây dựng cơ nghiệp ở con phố sầm uất bậc nhất Seoul là Itaewon. Câu chuyện khởi nghiệp của Park Sae Ro Yi đã có được dấu ấn ở những tập đầu nhưng càng về sau càng đuối.

Việc liên tục xây dựng những tình huống dễ dãi, để phe ác quá nhu nhược, yếu thế so với nam chính khiến phim lê thê, tẻ nhạt và thiếu thuyết phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn