MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu H'hen Niê giản dị trong trang phục Êđê đi phát quà cho trẻ em. Ảnh: Thiên An

H'hen Niê diện trang phục Êđê, đi chân đất phát quà cho trẻ em tại quê nhà

ĐÔNG DU LDO | 27/09/2020 16:27

Không quần là áo lụa, H'hen Niê, Khánh Vân, Á hậu Mâu Thuỷ, Á hậu Lệ Hằng và người mẫu Lê Thúy diện trang phục Êđê, đi chân trần phát quà cho trẻ nghèo.

H’hen Niê chia sẻ, ngay từ khi đăng quang, cô đã có kế hoạch tổ chức một chương trình đón Tết Trung thu ở quê nhà cho các trẻ em trong buôn, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’hen Niê quyết định phải tổ chức và dành nhiều tâm huyết, thời gian để chuẩn bị.

Các người đẹp chuẩn bị quà. Ảnh: Thiên An

Trước khi đêm “Vui Tết trung thu” diễn ra, H’hen Niê cùng mọi người tự tay vẽ tranh lên túi vải để tặng cho các em nhỏ. Từng chiếc túi được trang trí đơn giản, nhưng chứa đựng tấm lòng, tình cảm của H’hen Niê và mọi người.

"Không chỉ riêng Hen, còn có các chị em trong gia đình Hoàn vũ khi nghe Hen chia sẻ về dự định, đã nhận lời cùng tham gia, góp sức" - cô nói.

H'hen Niê đi chân trần phát quà. Ảnh: Thiên An

Đến phụ H'hen Niê gồm: Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mâu Thuỷ, Á hậu Lệ Hằng và người mẫu Lê Thuý. Riêng Á hậu Lệ Hằng ủng hộ bánh trung thu tặng các em nhỏ. Các người đẹp tạm gác lại ánh đèn sân khấu, khoác lên người trang phục bình dị, xắn tay áo cầm cọ ngồi vẽ, bỏ quà vào túi, dọn dẹp không gian khu vực quanh nhà H'hen Niê, tất cả đều sẵn sàng cho đêm “Vui Tết trung thu”.

Các người đẹp diễn văn nghệ. Ảnh: Thiên An

Không gian sân vườn nhà H’hen Niê nhanh chóng được lấp đầy bởi các em nhỏ, háo hức được gặp chị Hen cùng các chị hoa hậu, á hậu... Hoa hậu H’hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mâu Thuỷ, Á hậu Lệ Hằng, người mẫu Lê Thuý diện lên người trang phục thổ cẩm Êđê, thân thiện giao lưu, múa hát cùng các em nhỏ. Sau đó, 500 phần quà được trao tặng tay cho từng em.

Khép lại chương trình, H’hen Niê xúc động tâm sự: “Để có được chương trình hôm nay, Hen cảm ơn các anh chị rất nhiều, có anh chị từ TPHCM đi xe đến đây phụ Hen chuẩn bị. Đây là buổi tối ý nghĩa nhất của Hen, nhìn các em vui chơi, nhìn mọi người vất vả tất bật, Hen thương lắm. Hen không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn