MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam ca sĩ Hồ Việt Trung quan niệm làm nghệ thuật là chuyện cả đời. Ảnh: NSCC

Hồ Việt Trung: "Nếu không nổi tiếng, tôi có thể đợi 20, 30 năm nữa"

ĐÌNH DY thực hiện LDO | 03/10/2020 14:00
Nam ca sĩ Hồ Việt Trung quan niệm rằng nghệ thuật là công việc cả đời. Anh kiên trì theo đuổi nó đến cùng, nếu không nổi tiếng có thể đợi nhiều năm.

Từng mong đi hát kiếm 2 đến 3 triệu đồng

Cách đây vài ngày anh có chia sẻ đi hát cả một thập kỉ mới nổi tiếng, trong hành trình đó có khi nào anh muốn bỏ cuộc?

-Hình như chưa lúc nào tôi muốn bỏ cuộc cả. Ngày xưa, thầy của tôi có nói một câu khi tôi vô nghề là: Nếu đam mê gì thì phải cố gắng đạt cho được, không đạt được 10 phần thì đạt 5 phần, 7 phần thì nó cũng vui.

Tôi chỉ mong muốn mình có thể làm tốt nhất có thể, đến khi nào không làm được nữa thì thôi. Còn nếu không làm được, tôi có thể đợi 20 năm, 30 năm để nổi tiếng cũng không sao cả.

Hồ Việt Trung. Ảnh: NSCC
Khi bắt đầu đi hát, anh có tin rằng mình nổi tiếng?

-Không thể nào mình biết được ngày mai có nổi tiếng hay không, chỉ có điều tôi cố gắng hết sức. Trong sự nổi tiếng có rất nhiều bậc. Nổi một xíu thì ca sĩ đó được trả 3 triệu đồng/1 show, nổi hơn nữa được 10 triệu, 50 triệu đồng… Nhưng ngày xưa đi hát tôi chỉ được 400, 500 ngàn đồng thôi. Lúc đó, chỉ mong mình được 2 đến 3 triệu đồng một show cũng vui rồi. Tôi không đòi hỏi gì hơn.

Sản phẩm nào đánh dấu sự nổi tiếng của anh?

-Từ lúc có bài hit Nô lệ tình yêu, đi đâu người ta cũng mở Hồ Việt Trung, đi đâu cũng thấy người ta nghe bài này. Từ đó tôi biết mình đã có vị trí trong lòng khán giả.

Nam ca sĩ 10 năm mới nổi tiếng. Ảnh: NSCC
Hình ảnh anh hướng tới là một nghệ sĩ gần gũi với khán giả. Hình như anh không cố “lên gân” để trở thành một ngôi sao?

-Mình như thế nào là do sự đánh giá của khán giả. Có người thấy tôi sang trọng, người thấy tôi bình dân. Có người nói là dòng nhạc Hồ Việt Trung bình dân quá, thậm chí nói là thị trường, có người nói nặng hơn là dòng nhạc “rẻ tiền”.

Nhưng nếu tôi là ca sĩ bình dân thì tôi đâu dám bỏ ra cả tỉ đồng để làm một MV, một sản phẩm. Đó không phải là bình dân, đó không thể gọi là rẻ tiền. Đó là do con đường tôi chọn như vậy.

Tôi thích sự đa dạng trong nghệ thuật, có những sản phẩm tôi dành cho khán giả bình dân, sản phẩm khác thì dành cho khán giả trẻ, khán giả thích nhạc sâu lắng. Thậm chí, có những dòng nhạc remix để phục vụ cho người năng động.

Anh gắn liền với thương hiệu phim Giải cứu tiểu thư. Ảnh: NSCC
Vậy hiện tại anh không còn bận lòng về việc người ta đánh giá mình hát dòng nhạc gì?

-Đến giờ người ta không còn đánh giá tôi hát dòng nhạc gì nữa mà chỉ biết đến tôi là một cái tên mà thôi, đó là ca sĩ Hồ Việt Trung.

Có máu liều từ nhỏ

Series phim Giải cứu tiểu thư đã tạo nên thương hiệu của Hồ Việt Trung. Hiện anh đã ra 6 phần, anh nghĩ con số nào mình sẽ dừng lại?

-Mới đầu tôi định đến số 10, nhưng giờ nghĩ lại thấy làm không nổi rồi. Tại vì thị trường YouTube giờ quá nhiều, các em trẻ giỏi quá, các anh chị nghệ sĩ lớn tuổi cũng làm. Tôi luôn luôn cập nhật cái mới và tích góp cho mình kinh nghiệm để không cũ trong mắt khán giả. Tôi ráng cô gắng ra Giải cứu tiểu thư đến phần 7 là đẹp.

Một cảnh trong phim. Ảnh: NSCC
Khi làm phim, người ta thấy anh có sự đánh liều trong đó, bằng chứng là anh phải bán đất để làm phần 6 Giải cứu tiểu thư trong khi chưa chắc là tác phẩm mang lại cho anh lợi nhuận cao?

-Nếu nói là máu liều, tôi đã có từ nhỏ rồi. Đã làm thì phải quyết tâm làm đến cùng. Bao nhiêu năm đi hát tôi không nổi, tôi vẫn bán cái này, cầm cái kia, nhịn ăn để làm nghệ thuật. Đã bước vào nghề, tôi phải sống chết với nó.

Tôi chắc chắn phần 6 sẽ không có lời, thậm chí là lỗ. Nhưng tôi sẽ kiếm được chi phí từ nơi khác, chẳng hạn nhờ phim này khán giả nhớ đến tôi, nhiều bầu show mời tôi đi diễn.

Nếu series phim bão hòa, anh có tính nước cờ khác chưa?

Những dự án của tôi, tôi tính cả năm rồi. Năm sau, tôi phải ra phần 7 Giải cứu tiểu thư và làm một cái liveshow. Nếu phần 6 không hot thì sẽ ngưng hẳn mà chuyển sang tập trung cho liveshow.

Điều gì quan trọng nhất với anh hiện tại?

Đó là con gái và bố mẹ. Tôi làm gì cũng phải nghĩ cha mẹ đủ ăn chưa, con cái đầy đủ chưa. Họ là tất cả với tôi và động lực để tôi làm việc.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn