MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Ngọc Hân và bố mẹ. Ảnh: Facebook nhân vật

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ tính cách lì lợm và lý do từng phải ăn đòn

Minh Huệ LDO | 09/09/2023 11:31

Hoa hậu Ngọc Hân đã có nhiều chia sẻ về niềm đam mê yêu thích thời trang cũng như những kỷ niệm thời thơ ấu.

Đặng Thị Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010.

Sau 13 năm, Hoa hậu Ngọc Hân hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã và niềm đam mê thiết kế thời trang.

Người đẹp được yêu mến bởi sự nỗ lực không ngừng và đời tư không ồn ào.

Hoa hậu chia sẻ khi gặp cô ngoài đời, nhiều người rất bất ngờ. "Trong mắt mọi người tôi lúc nào cũng chỉn chu, thướt tha và duyên dáng qua hình ảnh xuất hiện trên sóng truyền hình hay truyền thông, nhưng thực tế ngoài đời, tôi không dịu dàng xíu nào, tính tôi như con trai lại còn tưng tửng nữa" - Ngọc Hân kể.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ trong khi bố mẹ đều có năng khiếu đặc biệt. Bố hoa hậu giỏi Toán, từng đi thi học sinh giỏi quốc tế môn Toán và còn là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Bách Khoa.

Mẹ của Ngọc Hân giỏi môn Văn. Theo hoa hậu, cô chẳng giỏi môn nào. "Học kém nên nhiều khi tôi không biết mình có phải là con của bố mẹ không (cười)" - Ngọc Hân nói.

Hoa hậu Ngọc Hân và bố mẹ. Ảnh: Facebook nhân vật

Duy chỉ có một điều ngay từ nhỏ, Ngọc Hân đã đam mê với chỉ thêu, chỉ may và có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ may vá, thêu thùa mà không chán.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ ngày nhỏ xem "Hoàn Châu cách cách" hay bất kỳ bộ phim gì, thấy các nhân vật mặc váy áo lộng lẫy đều rất thích và muốn tìm cách may bằng được.

Một lần, Ngọc Hân nhìn thấy trong nhà có chiếc màn tuyn và rèm mới, đã cắt lén để may chiếc váy mới cho búp bê.

Hoa hậu kể: "Đó là năm học lớp 1. Mặc dù đã cắt ở góc bên trong nhưng mẹ về nhà vẫn phát hiện và cho một trận đòn khiến tôi đến giờ vẫn nhớ".

Ngày nhỏ và đến bây giờ, Hoa hậu Ngọc Hân thừa nhận bản thân khá lì lợm. Bố mẹ vẫn kể lại cho Ngọc Hân nghe chuyện ngày học mẫu giáo, cả bố và mẹ quên đón (vì người này nghĩ người kia đón), chạy tá hỏa đến trường thì thấy Ngọc Hân vẫn ngồi ở đó chờ đợi, không rơi một giọt nước mắt.

Hoa hậu cảm thấy hạnh phúc vì từ nhỏ đã được bố mẹ nuôi dạy theo ước mơ riêng của bản thân, không gò ép hay đặt kỳ vọng lớn lên con.

Hoa hậu Ngọc Hân hiện tại. Ảnh: Facebook nhân vật

Ngọc Hân cho hay trước kia, mỗi ngày nấu cơm, cô sẽ cho thêm vào nồi cơm một gia vị gì đó, khi là vài thìa nước dừa, mấy hạt đường, có hôm lại vài hạt muối... Vậy nhưng bố mẹ chẳng bao giờ than phiền chuyện tưởng như "gàn dở" này của con gái.

Lớn lên, chính sự lì lợm, cá tính đó đã rèn giũa cho Ngọc Hân sự kiên định, mạnh mẽ và bình thản đón nhận mọi khó khăn, thử thách.

Bởi vậy, với cô, mỗi ngày trôi qua đều dưới lăng kính thú vị, không hề mỏi mệt hay áp lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn