MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên Bùi Bích Phương

Hoa hậu Việt Nam đầu tiên: Từ chối nhiều đại gia, lấy chồng chỉ trong 1 tháng

Nguyên Linh LDO | 12/07/2018 16:12

Hoa hậu Bùi Bích Phương đã đi ngược lại công thức "người đẹp - đại gia", kết hôn với một tiến sĩ Toán học. 

30 năm đăng quang, cuộc sống hiện tại của chị ra sao? 

- Hiện cuộc sống của tôi cũng giống như bao người phụ nữ khác. Tôi đi làm ở cơ quan, làm vợ, làm mẹ ở nhà. Mặc dù ở cơ quan, tôi là vị trí lãnh đạo nhưng khi về nhà có khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm vào bếp nấu nướng rồi. Tôi không ăn nhiều nhưng vẫn làm các món đa dạng để cho chồng và con ăn. Nói chung, gia đình tôi vẫn sinh hoạt rất truyền thống. 

Tôi cũng không đưa danh hiệu hoa hậu vào công việc, chỉ khi tôi tham gia các cuộc thi, người ta sẽ nói đầy đủ danh hiệu, còn trong cuộc sống, người ta rất ít biết đến tôi là một hoa hậu. 

Rất nhiều người bước ra từ cuộc thi hoa hậu đi theo công thức "người đẹp - đại gia". Tại sao chị lại đi ngược lại điều này? 

- Thực ra tôi nghĩ, mỗi người đều có một mục tiêu sống khác nhau. Danh hiệu hoa hậu mang đến rất nhiều cơ hội nhưng vấn đề là sử dụng như thế nào.

Năm 22 tuổi, có một số doanh nhân thành đạt cầu hôn, nếu tôi đồng ý, có thể tới giờ tôi vẫn là tôi nhưng những gì tôi làm được sẽ khác với bây giờ. Tôi luôn khao khát trở thành doanh nhân và muốn cuộc sống của bản thân và gia đình sẽ tốt đẹp hơn. Đó cũng là động lực và với tôi, thay vì việc đặt cho mình một dấu chấm chói lọi - kết hôn với doanh nhân giàu có - thì tôi lại lựa chọn con đường đi học, ra nước ngoài và trải nghiệm những điều mới mẻ. Có thể đây là lựa chọn của cá nhân tôi và tôi không bàn đó là hay hay dở.

Hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng người đẹp phải lấy đại gia, còn tôi chọn đi theo nghịch lí - người đẹp không nhất thiết phải lấy đại gia. Bản thân tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa bao giờ hối hận. 

Cơ duyên nào khiến chị quyết định lựa chọn người chồng hiện tại?

- Tôi và chồng quen nhau một cách rất tình cờ. Lúc đó, tôi đang học tại Hàn Quốc, còn anh học ở Nga. Thời điểm chúng tôi gặp nhau, tôi đang làm luận văn tốt nghiệp và về nước chơi, còn anh về nước để mua nhà ở Việt Nam.

Khi tới nhà cô giáo cũ, tôi gặp anh ở đó. Gặp nhau, chúng tôi nói chuyện về việc học tập. Anh vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ với bằng đỏ nên tôi rất ngưỡng mộ. Thật ra, khi nhìn anh, tôi có thiện cảm từ đầu rồi. Quen nhau ít lâu, chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng, kể từ khi anh về Việt Nam, chúng tôi làm đám cưới. Và anh đã mua vé máy bay để anh em họ hàng từ nước ngoài về dự đám cưới. Khi đó, tôi 29 tuổi và đó có lẽ đúng là duyên số. 

Chị có ủng hộ nếu con gái muốn thi hoa hậu?

- Tôi rất khuyến khích con gái đi theo con đường của mẹ. Con gái tôi cũng may mắn được thừa hưởng nhiều gen trội về nghệ thuật. Tôi sẽ ủng hộ nếu con muốn tham gia thi hoa hậu, người mẫu thậm chí là hỗ trợ rất lớn. Khi tham gia các cuộc thi, tôi thường cho con đi cùng để các con có những trải nghiệm và thấy trân trọng cuộc sống hiện tại. 

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn