MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Họa sĩ bị người mẫu tố hiếp dâm tiếp tục phản pháo. Ảnh: NVCC

Họa sĩ Ngô Lực tiếp tục phản pháo: "Huyền Phương tố cáo tôi là trò ăn hôi trơ trẽn"

Cường Ngô LDO | 24/05/2018 17:39
"Động cơ của Huyền Phương rất kinh khủng, ăn theo trơ trẽn. Với tôi, cô ấy làm như vậy là sự xúc phạm về đạo đức", đó là khẳng định của họa sĩ Ngô Lực.

Trước xôn xao của dư luận liên quan tới việc người mẫu Kim Phượng tố cáo họa sĩ body painting Ngô Lực đã cưỡng hiếp mình, mới đây, họa sĩ Ngô Lực đã chính thức lên tiếng.

Chia sẻ với Báo Lao Động, nam họa sĩ cho biết, cáo buộc hiếp dâm người mẫu ảnh nude là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với anh.

Danh dự của tôi bị "cuốn trôi như thác"

Khi xảy ra lùm xùm bị người mẫu Kim Phượng tố hiếp dâm trong khách sạn, anh gặp những áp lực gì từ dư luận?

- Tôi chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như vậy. Lòng sĩ diện, danh dự, sự tự trọng của tôi bị "cuốn trôi như thác". Tôi trở thành tâm điểm của "búa rìu dư luận". Những người không hiểu sự việc lên tiếng chỉ trích ghê gớm. Một số bạn bè thân thiết hoặc từng làm việc chung hiểu tôi không phải con người như vậy.

Những người bạn thật sự, họ không hồ đồ, chỉ trích, quay lưng với tôi. Trong lúc tôi thất vọng nhất, có những tin nhắn động viên rất ấm áp như: “Em không tin anh làm như vậy”, “làm sao có chuyện đó xảy ra”. Qua sự việc này, tôi mới biết ai là bạn, ai là bè, rất rõ ràng.

Qua sự việc này, anh có nhận xét gì về người mẫu Kim Phượng?

- Dưới góc độ nhân văn, tôi nghĩ rằng, cô ấy đang không biết mình làm gì, gây ra điều gì. Kim Phượng không có ý thức về việc mình đang làm.

Họa sĩ Ngô Lực.

Chia sẻ với Lao Động, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nude Lê Đức cho rằng, sự việc có thể là chiêu PR tên tuổi, hình ảnh của một trong 2 người. Anh có suy nghĩ gì?

- Có nhiều người nói với tôi như thế. Họ hỏi rằng "anh chị đang làm hình ảnh phải không?". Nhưng suy nghĩ một chút, nếu đây là chiêu PR, ai là người có lợi, ai là bị hại?

Tôi bị hại chứ, tôi đâu cần nổi tiếng. Tôi đang làm kiến trúc sư của một công ty ở Sài Gòn, có nhiều khách hàng, uy tín. Họ hợp tác với tôi vì sự đàng hoàng và uy tín đó, dính "phốt" như vậy, công việc làm ăn của tôi bị ảnh hưởng chứ.

Văn hóa Á đông nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng, nghe đến cụm từ "hiếp dâm" có vui gì đâu. Đó là điều rất khủng khiếp!

Cụ thể, những khách hàng và thương vụ làm ăn của anh bị ảnh hưởng như thế nào?

- Ảnh hưởng rất nhiều. Khi nghe tin, một khách hàng nhắn tin cho tôi, gửi kèm link một bài báo. Họ hỏi rằng: "Chuyện này là sao?". Khi tôi giải thích, họ đã xem mà không nói gì. Điều này khiến tôi rất đau lòng.

Đó là một khách hàng lớn. Họ dùng name (tên tuổi) của tôi để ký một số sản phẩm về mỹ thuật, giờ họ ngờ vực mình, thử hỏi làm sao không buồn. Tôi nghĩ rằng, thời gian sẽ chứng minh tất cả, một ngày nào đó họ sẽ hiểu tôi.

Họa sĩ Ngô Lực đang tác nghiệp.

"Đó là trò ăn hôi của Huyền Phương"

Mới đây, người mẫu Huyền Phương cho biết, cô làm mẫu nude và biết anh qua một đàn chị làm người mẫu trong nghề. Chính người mẫu này giới thiệu cho Huyền Phương 2 người gồm họa sĩ Ngô Lực và một nhiếp ảnh gia. Huyền Phương nói đã bị anh và nhiếp ảnh gia sàm sỡ khi đang tắm. Anh nói gì trước lời tố cáo này?

- Ngay sau khi đọc được lời tố cáo của Huyền Phương, tôi lập tức gọi điện thoại cho nhiếp ảnh gia đó. Anh này nói: "Đó là trò ăn hôi của Huyền Phương".

Cách đây 2 tuần, bạn Phương trước khi lên tiếng tố cáo tôi từng nhắn tin rất thân thiết với tôi, coi tôi như anh trai. Tôi cũng động viên cô ấy theo nghề. Nhưng không ngờ, cô ấy lại tráo trở như vậy.

Động cơ của Huyền Phương rất kinh khủng, ăn theo trơ trẽn. Với tôi, cô ấy làm như vậy là sự xúc phạm về đạo đức, bởi tôi từng khuyên cô ấy rất nhiều chuyện. Tại sao danh tiếng có thể quyến rũ, “mua chuộc” con người ta khủng khiếp như vậy, đến mức độ có thể đạp đổ tất cả.

Sau thời gian im lặng, điều gì thôi thúc anh chấp nhận trả lời báo giới?

- Lý do tôi im lặng bởi vì tính chính danh của tôi trong sự việc đó không có. Tại sao tôi phải trả lời những việc chưa chính danh. Báo chí phản ánh sự việc đều viết tắt là họa sĩ N.L, cư dân mạng biến tấu đó là tôi, trong khi tôi chưa nhận được bất cứ văn bản pháp luật nào về việc này.

Những thông tin đó, tôi không chấp nhận, đó là tin nhảm, không liên quan đến tôi. Tôi không muốn lên tiếng như một người nói linh tinh, tranh cãi với dư luận. Đến giờ phút này, khi sự việc bị đẩy đi quá xa, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lên tiếng.

- Cảm ơn anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn