MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoài Linh đánh Tuấn Trần trong Làm giàu với ma. Ảnh: NSX.

Hoài Linh đánh Tuấn Trần bầm dập trong phim "Làm giàu với ma"

ĐÔNG DU LDO | 06/09/2024 15:50

Phân cảnh Hoài Linh đánh Tuấn Trần bầm dập, chảy máu trong phim "Làm giàu với ma" khiến khán giả thương xót...

Phim "Làm giàu với ma" vẫn đang là bộ phim đứng top 1 phòng vé Việt. Tính đến trưa 6.9, phim thu về 73 tỉ đồng. Khả năng cao trong tuần tới, dự án sẽ cán mốc trăm tỉ.

Phim là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh. Đây cũng là lần đầu tiên anh kết hợp với Tuấn Trần.

"Làm giàu với ma" là một câu chuyện về tình cha con - giữa ông Đạo (NSƯT Hoài Linh) và Lanh (Tuấn Trần).

Trong phim, ngoài những cảnh hài hước, còn có phân cảnh gây chú ý với khán giả. Đó là cảnh ông Đạo đánh Lanh đến chảy máu đầu - một trong những cao trào của phim.

Cảnh Hoài Linh đánh Tuấn Trần được hé lộ. Ảnh: NSX.

Trong cảnh này, Lanh cố gắng ôm cha mình để nói lời xin lỗi. Song, ông Đạo vẫn vùng ra dùng chổi đánh anh chàng tới tấp. Dường như, Lanh đã gây ra một lỗi lầm gì đó lớn lắm mới khiến ông Đạo tức giận, phẫn uất đến thế. Lanh chỉ biết ngồi im chịu trận như để chuộc lỗi, còn hồn ma của Na (Diệp Bảo Ngọc) đứng bên cạnh liên tục khóc, van xin anh hé lộ sự thật cho cha.

Thế nhưng, Lanh vẫn chỉ im lặng. Có lẽ, anh chàng thà bị chịu đòn roi của cha còn hơn phải tiết lộ cho ông nghe sự thật còn đau lòng hơn. Sau khi cơn giận qua đi, ông Đạo mới phát hiện ra mình vô tình đánh con trai chảy máu đầu. Lúc này, ông mới bật khóc vì hối hận đã quá nặng tay.

Nếu Lanh đau một, người cha đau đến mười, ông tự trách mình. Hình ảnh “Mày giết con mày rồi Đạo ơi” của nhân vật gây ấn tượng với khán giả.

Tuấn Trần tiết lộ: “Đây là một trong những cảnh quay cảm xúc nhất phim, cũng là cảnh Tuấn ấn tượng nhất. Lúc đó, Tuấn và ‘ba’ Hoài Linh như nhập tâm vào hai nhân vật. Khi bị đánh, Tuấn cảm nhận hệt như Lanh, thấy đau bên ngoài thì ít, đau trong lòng vì cảm giác khiến cho ba mình buồn, thất vọng là nhiều”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn