MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàng Hà kể hậu trường cảnh Trịnh Công Sơn hôn Dao Ánh ở "Em và Trịnh"

Huyền Chi LDO | 16/06/2022 10:01
Khi hóa thân thành nàng thơ Dao Ánh, Hoàng Hà đã yêu nét trong trẻo, mộng mơ của nhân vật này.

Trong "Em và Trịnh", chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cô gái Ngô Vũ Dao Ánh được tái hiện mãnh liệt, dai dẳng và sâu sắc.

Thủ vai một nhân vật có chiều sâu và nội tâm phong phú, diễn viên trẻ Hoàng Hà gặp nhiều áp lực.

Chia sẻ với Lao Động, Hoàng Hà nói: "Tôi nghĩ bất kỳ ai vào vai nàng thơ cũng sẽ có ít nhiều áp lực, bởi vì nàng thơ phải xinh đẹp, thần thái, ấn tượng lắm. Cô Dao Ánh lại là một tượng đài âm nhạc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu say đắm hàng chục năm, có lẽ cô còn phải mang những vẻ đẹp khác biệt, mà chỉ có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nhìn thấy, không chỉ vẻ đẹp ngoại hình bề ngoài".

Để thủ vai Dao Ánh, Hoàng Hà đã vượt qua hàng trăm diễn viên và 5 vòng casting tuyển chọn. Không thể gặp trực tiếp nguyên mẫu nhân vật, Hoàng Hà tham khảo từ đạo diễn, biên kịch và nghiên cứu qua kịch bản, tư liệu. 

Thậm chí, để cảm nhận được tinh thần, cốt cách của nàng thơ đời Trịnh, Hoàng Hà đã để ảnh Dao Ánh là hình nền điện thoại trong suốt 1 năm. Diễn viên 9X tiết lộ: "Biên kịch nói cô Ánh rất đẹp và điệu đà, tôi tin điều đó".

Vào vai Dao Ánh thời trẻ, vẻ đẹp mộc mạc, rạng ngời của Hoàng Hà nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Ảnh: ĐPCC.

Tuyến vai Dao Ánh trong phim trải dài từ thời thiếu nữ đến tuổi trưởng thành, do 2 nữ diễn viên thể hiện.

Hoàng Hà thể hiện nhân vật Dao Ánh khi còn ít tuổi, là em gái nhân vật Ngô Vũ Bích Diễm. Hoàng Hà đã cho khán giả thấy sự thuần khiết, trong trẻo và mơ mộng của nhân vật Dao Ánh.

Với kinh nghiệm 7 năm làm nghề, Hoàng Hà trăn trở làm sao để xây dựng một nhân vật Dao Ánh của riêng mình. Nữ diễn viên chia sẻ khi đọc thư tay của nhạc sĩ và Ánh, cô cảm giác như đang đọc tin nhắn của người yêu ở xa gửi tới.

Hay như cảnh hôn với Avin Lu, Hoàng Hà cho biết, cô đã tâm sự với bạn diễn rất lâu để hiểu nhau, lấy chất liệu để diễn những phân đoạn cao trào tình cảm. Cả Hoàng Hà và Avin Lu đều thấy cảnh hôn là một trong những phân đoạn khó nhất. Cả hai đã phải tìm cách để nụ hôn diễn ra chân thật nhất, tự nhiên nhất.

Truyền tải tình yêu nồng cháy, đong đầy qua hàng trăm bức thư, Hoàng Hà khẳng định: "Chúng tôi không diễn, mà đang sống một cuộc đời khác".

Khi được khán giả so sánh với hình tượng Dao Ánh, Hoàng Hà chia sẻ: "Trong lòng mọi người đã có những mường tượng riêng về nàng thơ Dao Ánh. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả. Có người nói tôi không đẹp bằng cô Ánh thì tôi thấy đúng thật. Tôi không đẹp bằng cô.

Tôi nghe ê-kíp nói khi xem ảnh của tôi, cô Ánh thấy hài lòng và cô thấy không xấu. Cô chỉ nói cô không nhỏ bé và thấp như tôi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn