MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hồng Nhung kể kỷ niệm đặc biệt về Trịnh Công Sơn

Huyền Chi LDO | 28/02/2023 21:19
Diva Hồng Nhung chia sẻ những kỉ niệm khó quên về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân ngày sinh nhật ông.

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung đăng tải bài viết kỉ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô chia sẻ hình ảnh chụp cùng nhạc sĩ lúc sinh thời.

Nữ ca sĩ hé lộ, khi ấy cô rất gầy, nhưng Trịnh Công Sơn còn gầy hơn. Thậm chí, cả hai người cộng lại cũng chỉ bằng số cân trung bình của người bình thường. 

"Mỗi tối khuya trở về sau đêm hát, hai anh em cười khúc khích vì hai bóng đổ dưới ngọn đèn vàng trong hẻm nhìn như hoạt hình, mảnh dẻ và dài ngoẵng. Có những chiều tối, hai anh em vi vu trên chiếc Honda 50 của tôi, phóng qua cầu Sài Gòn lấp loáng ánh đèn, gió bay ngang tai lồng lộng, nói cười rôm rả.

Niềm vui lúc đó giản dị, cảm hứng sáng tạo cứ tự đến, thảnh thơi, và mỗi ngày là một niềm vui mới", Hồng Nhung nhắc lại kỉ niệm thời tuổi trẻ được gắn bó với vị nhạc sĩ tài hoa.

Hồng Nhung thời trẻ bên cạnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Facebook nhân vật
Với Trịnh Công Sơn, sinh nhật ông - ngày 28.2 - là một ngày đặc biệt. Sự chăm chút của ông được thể hiện qua lời kể của Hồng Nhung: "Hồi ấy, cứ đến mỗi 28.2, anh Sơn dạy sớm, trang phục là ủi thẳng tắp, chọn giày, vớ, đồng hồ, bật lửa, mũ… thật hài hoà, chỉn chu như một tài tử Pháp, bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói, mắt sáng long lanh. Anh lập tức thắp bừng cả ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch tràn ngập không khí hân hoan, đầy niềm vui!

Mừng anh sinh nhật thứ bao nhiêu

Bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều!”.

Trước sinh nhật Trịnh Công Sơn 2 ngày, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long - người em thân thiết của ông đã mở triển lãm ảnh "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại" và công bố những bức ảnh hiếm về cố nhạc sĩ được lưu giữ hơn 30 năm qua.

Bức ảnh chụp lại cảnh đạo diễn Trần Anh Hùng, tài tử Lương Triều Vỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và diễn viên Trần Nữ Yên Khê (vợ Trần Anh Hùng) hội ngộ năm 1997 tại TPHCM được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Dương Minh Long

Hồng Nhung gặp Trịnh Công Sơn lần đầu tiên năm 1991 tại TPHCM. Khi ấy, cô đang ở tuổi đôi mươi, còn vị nhạc sĩ tài hoa đã bước sang những năm tháng xế chiều.

Ngày ấy, Hồng Nhung đang ngân nga ca khúc "Lặng lẽ nơi này" thì Trịnh Công Sơn đến gần, xắn một bên tay áo bị trễ xuống cho Hồng Nhung, rồi hát theo cô để tránh bị quên lời.

Chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung từng nói: “Thật là may mắn khi 10 năm cuối cùng của cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi được gắn bó với anh".

Cả hai vừa là một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy, một ca sĩ với một nhạc sĩ. Cũng vì quá gần gũi, Trịnh Công Sơn từng rất ưu ái khi nói: “Cô Bống thân quá nên không biết gọi là gì”. 

Trịnh Công Sơn từng viết riêng 3 ca khúc về "cô Bống" Hồng Nhung là "Bống Bồng ơi" (1993), "Bống không là Bống" (1995) và "Thuở Bống là người" (1998).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn