MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hướng dương ngược nắng tập 57: Kiên gửi lại nhẫn cầu hôn cho Châu

Phương Linh LDO | 21/04/2021 09:09

Trong tập 57 phim "Hướng dương ngược nắng", Kiên đã gặp Châu và gửi lại chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn cô.

Trong cuộc nói chuyện với Châu, Kiên hối hận khi nhớ về khoảnh khắc vội vã chạy đến chỗ mẹ mà bỏ Châu ở lại: "Điều mà anh hối hận nhất là đã không kéo em đi cùng. Biết đâu có thể mọi chuyện sẽ khác".

Kiên đưa cho Châu chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn cô. Nhìn thấy món quà muộn màng của Kiên, Châu nghẹn ngào: "Món quà này, bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Nhưng anh đặt nó để dành cho em, để cầu hôn em. Nếu thực sự em không muốn nhận, em có thể ném nó đi", Kiên đáp.

Kiên gửi lại Châu chiếc nhẫn cầu hôn khi xưa trong tập 57 "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: CMH.
Châu khóc khi thấy món quà của Kiên. Ảnh: CMH.

Ở diễn biến khác của tập 57 phim "Hướng dương ngược nắng", Ngọc nói chuyện với Trí về Kiên. Ngọc hỏi: "Anh vẫn còn quan hệ với kẻ đốn mạt, định tống anh vào tù à?".

Trí thẳng thắn trả lời: "Thế tôi có quyền chọn cha mẹ, chọn anh chị chắc? Cũng giống cô đấy, biết chị Minh là ruột thịt rồi, cô có chối bỏ mãi được không? Tôi và anh Kiên cũng thế.

Thực ra tôi cũng chẳng muốn nhận đâu, chẳng vui vẻ gì cả. Nhưng tôi nhớ trước đây, tôi bị cô chối bỏ một lần rồi, tôi thấy buồn lắm. Tôi không muốn lặp lại một lần nữa", Trí nhớ về những ngày tháng từng bị xua đuổi, quyết định nhận ruột thịt với Kiên.

Dù Ngọc tỏ ý khuyên Trí đừng nhận ruột thịt với Kiên, nhưng Trí đã nghĩ khác. Ảnh: CMH.

Về phần Minh, cô bắt gặp mẹ đang mở chiếc hộp mà mình vốn giấu kỹ. Mặc dù không muốn mẹ mở nhưng bà Diễm Loan vẫn nhất nhất đòi xem chiếc hộp của Minh bằng được.

Bà Diễm Loan cậy khoá chiếc hộp hình trái tim bí mật của Minh. Ảnh: CMH.

Chiếc hộp của Minh chứa điều gì khiến cô phải giấu kỹ như vậy? Châu sẽ giải quyết thế nào với chiếc nhẫn cầu hôn nhận được từ Kiên? Tập 57 phim "Hướng dương ngược nắng" sẽ lên sóng lúc 21h30 ngày 21.4 trên VTV3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn