Rời Việt Nam từ tháng 1 năm 1978, 15 năm sống và hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài, giọng ca “Còn thương rau đắng mọc sau hè” vẫn không nguôi nỗi nhớ quê nhà. Với điều kiện và hoàn cảnh khi đó, Hương Lan chia sẻ không biết bao giờ mới có thể quay lại Việt Nam.
Cuối cùng, cơ duyên cũng tới. Cuối tháng 8.1994, nữ nghệ sĩ lần đầu trở về Việt Nam cùng với phái đoàn Úc. Nhớ lại lần đầu cô bước xuống cầu thang sân bay Nội Bài, người cứ lâng lâng, buồn vui lẫn lộn, nước mắt không biết vì lẽ gì mà cứ tuôn rơi. Sau này, mỗi khi nhớ lại cảm giác đó, Hương Lan biết đó chính là tình cảm sâu nặng của một người con xa xứ được về nhà.
Hương Lan chia sẻ: “Bao năm xa quê nhớ lắm! Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh nên mình theo gia đình, từ đó cho tới giờ lúc nào mình cũng nghĩ khi về già mình về Việt Nam thôi, không có muốn ở xa. Đi đâu thì đi, nhưng lúc nào cũng nhớ quê, nhớ tiếng nói, nhớ người Việt Nam”.
Liveshow “Một đời sân khấu” sắp diễn ra một đêm duy nhất tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 2.6, sẽ là một đêm diễn mà nghệ sĩ Hương Lan dốc bầu tâm tư với những khán giả đã yêu thương và trân quý giọng hát của cô suốt 57 năm qua.