MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khả Ngân: Quá nhiều kỷ niệm của "lần đầu tiên"với “11 tháng 5 ngày"

Hào Hoa LDO | 01/11/2021 11:07

Diễn viên Khả Ngân chuẩn bị trở lại TP Hồ Chí Minh sau gần một năm ra Hà Nội quay “11 tháng 5 ngày”.

Quay phim trong bối cảnh dịch

Bộ phim “11 tháng 5 ngày” đang đi đến những tập cuối cùng. Bộ phim được đông đảo khán giả đón nhận bởi câu chuyện tình yêu, lập nghiệp của dàn diễn viên trẻ. Khả Ngân - từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội gần một năm quay phim đã có những kỷ niệm đáng nhớ.

Nhớ lại những ngày đầu quyết định ra Hà Nội quay phim, Khả Ngân chia sẻ với Lao Động: “Quyết định ra Hà Nội lần này có rất nhiều điều đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Đầu tiên là khoảng thời gian ở Hà Nội rất dài, tôi ra từ khi Tết Nguyên đán vừa kết thúc, và ở đây đến khi Tết dương lịch sắp đến rồi.

Thêm nữa, tôi đã được làm việc với các cô chú anh chị nghệ sĩ và một đoàn phim rất chuyên nghiệp, luôn giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình, ở từng phân cảnh. Tôi nghĩ, nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình của đoàn phim, tôi khó có thể vào vai Tuệ Nhi tròn trịa nhất”.

Khả Ngân đã có hành trình đáng nhớ với vai diễn Tuệ Nhi ở “11 tháng 5 ngày“. Ảnh: ĐPCC

Khi ra Hà Nội sau Tết Nguyên đán, Khả Ngân gặp trở ngại về sự thay đổi thời tiết. Hà Nội đầu năm vẫn là những ngày lạnh giá. Theo lời kể của Khả Ngân, làm việc dưới thời tiết lạnh cũng là một trở ngại với nữ diễn viên, cô đã phải học cách thích nghi.

“Môi trường làm việc cũng có nhiều khác biệt, tôi đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại thời gian đầu” – Khả Ngân nói.

Những ngày khai máy “11 tháng 5 ngày” cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. “Chúng tôi vẫn phải đến phim trường đều đặn để kịp tiến độ phát sóng phim, nhưng ai cũng có tâm lý lo lắng và luôn đảm bảo an toàn sức khoẻ tối đa. Trong khi đó, gia đình và bạn bè của tôi đều ở TP Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, đỉnh dịch căng thẳng, tôi ở Hà Nội nhưng lòng hướng về nhà, vô cùng lo lắng”.

Khả Ngân kể, mỗi ngày nữ diễn viên đều gọi điện về cho gia đình, nhắn tin hỏi thăm bạn bè và người thân ở TP Hồ Chí Minh để cập nhật tình hình. “Nếu nói tâm lý không ảnh hưởng chút nào trong thời gian đó là không đúng, nhưng tôi luôn cố gắng giữ bản thân thật tích cực để không vô tình gây ra cảm xúc không vui cho mọi người xung quanh. Tôi vẫn tự nhủ, đó là thử thách dành cho tôi, và phải nỗ lực vượt qua. Những ngày quay phim ở Hà Nội đầy thử thách sẽ mãi mãi là dấu ấn, là kỷ niệm đáng nhớ với tôi”.

Khả Ngân khẳng định hơn 1 năm ở Hà Nội quay phim đã cho cô những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Ảnh: ĐPCC

Quá nhiều kỷ niệm của "lần đầu tiên"

Khả Ngân cho biết, trong gần một năm thuê khách sạn “ăn dầm ở dề” tại Hà Nội quay phim, cô có quá nhiều kỷ niệm với những người bạn, những đồng nghiệp, những cộng sự mới. Đây là lần đầu tiên Khả Ngân làm việc với một đoàn phim ở Hà Nội. Khả Ngân đã có gần một năm làm việc với nhiều sự mới lạ, gần như “làm quen” với rất nhiều trải nghiệm lần đầu tiên.

“Tôi có quá nhiều kỷ niệm sau hơn một năm ở Hà Nội. Nhiều đến mức không biết chọn kỷ niệm nào để kể, bởi kỷ niệm nào cũng đáng nhớ. Tôi chỉ muốn nói rằng “11 tháng 5 ngày” là bộ phim mang tới cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị, đi kèm cả những thử thách mà lần đầu tôi được chạm tới” – Khả Ngân chia sẻ.

Khả Ngân sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của đoàn phim “11 tháng 5 ngày” dành cho cô trong gần 1 năm quay phim. Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi về ấn tượng của Khả Ngân về dàn diễn viên và những nhân vật ở “11 tháng 5 ngày”, Khả Ngân nói: “Không biết nói thế này có tham quá không, nhưng tất cả các nhân vật trong “11 tháng 5 ngày” đều để lại cho tôi những ấn tượng và cảm xúc nhất định. Bà và bố, mẹ, cậu Tiến, cô Vân, cô Hoan, Hải Đăng, anh Long Đần, Thục Anh… đều có những gắn bó rất đặc biệt trong hành trình trưởng thành của nhân vật Tuệ Nhi. Quan trọng nhất là các anh chị diễn viên trong “11 tháng 5 ngày” đều giúp đỡ tôi rất nhiều trong hành trình cải thiện khả năng diễn xuất để phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Tôi sẽ nhớ mãi và luôn cảm ơn tất cả mọi người ở đoàn phim “11 tháng 5 ngày”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn