Thời gian gần đây, những diễn biến của phim "Hương vị tình thân" luôn là đề tài bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Mặc dù bộ phim thu hút khán giả bởi nội dung hấp dẫn, tuy nhiên điểm hạn chế là luôn kéo dài những tình tiết trong phim.
Tiêu biểu nhất là chi tiết ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) tiết lộ sự thật về mối quan hệ của ông và Nam (Phương Oanh). Ở phần 1, vì muốn bảo vệ Nam và tự ti về hoàn cảnh của mình, ông Sinh chỉ lặng lẽ dõi theo con gái và luôn có mặt mỗi khi cô cần. Tuy nhiên sang đến phần 2, mặc dù có cơ hội nhưng ông Sinh vẫn chưa tiết lộ cho Nam biết ông chính là bố ruột của cô.
Cụ thể trong tập 79, chị gái của ông Sinh hấp hối và muốn gặp mặt cháu gái lần cuối. Bất đắc dĩ, ông Sinh đã gọi Nam lên nhà mình và hoàn thành ước nguyện của chị gái. Trước sự ngờ vực của Nam, ông Sinh chỉ biết khóc nức nở.
Sang đến tập 80, ông Sinh dẫn Nam đến thăm mộ vợ, cũng là mẹ ruột của cô. Ông đã nghĩ trong đầu rằng sẽ nói cho Nam biết sự thật, tuy nhiên sự ngập ngừng của ông cùng sự xuất hiện tình cờ của Chiến "chó" đã ngăn cản lời nói của ông Sinh.
Chỉ qua hai tập phim nhưng trên các diễn đàn của phim đã ghi nhận được nhiều ý kiến của khán giả. Đa số khán giả tỏ ra sốt ruột vì suốt từ phần 1 sang đến phần 2, ông Sinh vẫn chưa "chịu" nhận con: "Xem mà nản. Ông Sinh nói luôn ra đi, cứ ậm ừ mãi", "Có mỗi chuyện nói là bố mà ông Sinh mãi không nói được",...
Thêm vào đó, việc thời lượng tập phim quá ngắn khiến khán giả không được thoả mãn khi xem phim. Bởi mỗi tập phim sau khi chiếu xong đều chưa giải quyết được vấn đề, tiêu biểu là việc Nam lên nhà ông Sinh và ra về với một tâm lý khó hiểu.
Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng, chắc chắn biên kịch sẽ cho Nam nhận bố trong một tình huống hợp lý nhất, có thể đẩy được cảm xúc của các diễn viên lên cao trào.