MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sỹ Khánh Ly thăm, tặng quà cho trẻ em ở bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ngay sau khi đặt chân đến thành phố này. Ảnh: KK

Khánh Ly: Ở tuổi gần 80, còn được nhiều người hâm mộ mới là điều bất thường

Thanh Hải LDO | 05/07/2022 21:48

Đà Nẵng - Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 5.7 để giới thiệu về đêm nhạc “Hãy yêu ngày tới”, GĐ đơn vị tổ chức, ông Lê Khả Lục cho biết đây sẽ là 1 đêm giao hòa giữa Khánh Ly với nhạc Trịnh, với các ca sỹ trẻ hát nhạc Trịnh và với khán giả hơn là một liveshow...

"Còn cuộc đời, ta cứ vui..."

Theo ban tổ chức, tại đêm nhạc “Hãy yêu ngày tới” tối 13.8, ca sỹ  Khánh Ly sẽ hát khoảng 15 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An... từng làm nên tên tuổi của bà trong sự nghiệp 60 năm ca hát. Ngoài ra, tham gia đêm nhạc còn có các ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Thành và Đức Tuấn...

Chia sẻ với báo giới, ca sỹ Khánh Ly cho biết, hai năm dịch COVID-19 vừa qua bà đã phải chia tay với nhiều người bạn tri kỷ trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Đặc biệt là danh ca Lệ Thu - người đã ra đi một mình khi chưa được nhìn mặt người thân, chưa được gặp một ai. Nhiều dự định của bà với những người bạn tri kỷ đó đã mãi không thể thực hiện được. Vì vậy bà thấy mình còn có thể làm được gì thì phải làm ngay. 

Bây giờ, khi dịch bệnh đã tạm ổn, chọn Việt Nam để trở về, thực hiện một chương trình lưu diễn xuyên Việt là “Như một lời chia tay”. Bởi, theo bà "bây giờ, cứ mỗi một sáng thức dậy, tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Chúa mẹ cho tôi sống thêm được một ngày. Vì không biết ngày mai sẽ ra sao. "Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...", "dù vắng bóng ai"... Bây giờ, trở về để hát là tôi muốn tri ân trước hết là tới khán giả, tới những ca sĩ, nhạc sĩ, những anh chị em đồng nghiệp đã gắn bó với tôi trong 60 năm qua”.

Chỉ còn có 1 người nghe, tôi cũng sẽ hát

Ca sỹ Khánh Ly bảo rằng, bà không sợ chết. Thậm chí đã trả tiền trước cho cả dịch vụ hỏa thiêu mình sau khi mất. Nhưng bà sợ không còn cơ hội để đi hát, để chia tay với khán thính giả đã từng yêu mến mình. Chuyến lưu diễn lần này có thể là cuối cùng, nhưng nếu có cơ hội là bà vẫn hát, sẽ hát. "Tất nhiên, tôi không phải hát vì tiền, hát để tìm kiếm danh tiếng. Nhưng nếu Quang Thành (ca sỹ Quang Thành, người mà bà xem là con nuôi của mình) bảo - U ơi, đi hát chỗ này để giao lưu, đi hát chỗ kia để gây quỹ... là tôi sẽ đi ngay. Chỉ cần còn 1 người yêu tôi, 1 người nghe là tôi vẫn sẽ hát..." - Khánh Ly chia sẻ.

Bà nói: "Với 1 ca sỹ gần 80 tuổi như tôi, mà nếu còn được mọi người yêu, hâm mộ, thì đó mới là điều hơi bất thường. Không còn được yêu là chuyện đương nhiên mà thôi. Đừng an ủi tôi làm gì. Vì trong cuộc đời, tôi đã được an ủi rất nhiều. Nhưng tôi cũng bị chê trách rất là nhiều. Tôi bị phản đối, tôi bị “ném đá”, tôi bị đủ thứ hết cả rồi. 

Ai thương tôi, đã thương rồi, ai chê tôi cũng đã chê rồi. Bây giờ không thể đòi hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, tôi cũng không mong người ta ném đá tôi thêm nữa. Tôi không đủ sức để phản kháng với ai cả.

Ở tuổi gần 80, tôi như đã đứng ngoài mọi cuộc vui. Bây giờ, ai cho tôi được vui ké, cho vào chung hưởng niềm vui đó thì tôi cảm ơn, tôi thấy mình được may mắn. Nhưng nếu người ta từ chối mình, thì tôi thực sự không buồn, vì đó là một lẽ tự nhiên" - ca sỹ Khánh Ly rất an nhiên chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn