MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoe thân thì sao?

trần Việt LDO | 20/03/2023 09:22
Bạn chăm chỉ tập gym và tập bơi lắm, ngày nắng cũng như ngày mưa, có lẽ chỉ trừ bão to, với một ý chí sắt đá. Chế độ ăn uống cũng nghiêm ngặt luôn, luôn nói “không” với những thứ ngon mắt mà có thể làm tăng một vài chỉ số gây hại.  Đổi lại những tấm hình bạn “pốt” lên Facebook được bà con xuýt xoa, ngây ngất vì ở một độ tuổi như thế mà có một thân hình chuẩn như thế!

Trào lưu “khoe thân” đang “nở rộ” - như chữ dùng của một bài báo trên mạng và những bức ảnh gợi cảm như thế được gọi là “body profile” (hồ sơ cơ thể), trước chỉ dành riêng cho những người mẫu hoặc vận động viên thể hình chuyên nghiệp, nhưng nay đã mở rộng cho đại chúng.

Thậm chí cũng theo bài báo trên: Trong một cuộc khảo sát vào năm 2022 của công ty nghiên cứu M-Brain Trend Monitor, 84,7% số người được hỏi cho biết “body profile” đã trở thành văn hóa chung, không chỉ dành riêng cho người nổi tiếng.

Thực ra, việc tập luyện để có một thân hình lý tưởng là chuyện tích cực. Và khoe thành quả trên mạng để được số đông chú ý và khen ngợi là chuyện dễ hiểu. Còn cái giá phải trả cho một “body” đẹp dĩ nhiên chỉ người trong cuộc mới thấm. Vấn đề là bạn sẽ duy trì việc tập luyện đó được bao lâu, hay chỉ được một thời gian, khi có được một cơ số ảnh đẹp “cúng” Facebook là dừng lại. Nhưng đó là câu chuyện riêng của mỗi cá nhân.

Cháu bạn là con một, ngoan ngoãn, tốt tính, vừa ra trường, đã nặng trên cả tạ, khiến phụ huynh cằn nhằn, đau khổ. Bà mẹ lúc đầu còn dỗ ngon ngọt, đưa ra các phần thưởng hấp dẫn cho chuyện giảm cân của cậu con. Sau thấy không chuyển, bà quyết thuê huấn luyện viên về để rèn cậu con. Bỏ cả đống tiền, mất mấy tháng trời, cậu con giảm cả vài chục ký, đi đứng nhẹ nhàng, thanh thoát hẳn. Bà sướng lắm, khoe ngay lên mạng.

Nào ngờ, chỉ hai tháng sau khi đi công tác nước ngoài về, bà đã gặp lại một cậu con của quá khứ, với thân hình nặng nề. Hóa ra, ở nhà vắng mẹ, cậu lại ăn uống thả phanh… Cậu không thích ép mình vào khuôn khổ, ghét cay ghét đắng sự áp đặt và giờ cậu cảm thấy thoải mái với bản thân.

Cậu thấy “happy” với chính cơ thể của mình và dũng cảm đăng ảnh “khoe thân” lên mạng. Đôi mắt sáng của cậu trong ảnh, nhìn thẳng vào người xem như muốn nói: Tôi là như vậy đấy, ai chơi với tôi thì chơi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn