MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không có độ lùi

Việt Văn LDO | 08/03/2024 07:20

Không phải các cụ có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” đó sao. Mọi thứ đều do vạ miệng mà ra. Mới đây, cô bảo nhóm bạn thân chơi với nhau 10 năm có lẻ, giờ tan đàn xẻ nghé chỉ vì quan điểm phim ảnh khác nhau.

Phe mê phim “Đào…”, phe khoái “Mai” - gu mặn, gu nhạt chả ai bắt ép ai miễn sao tôn trọng sự khác biệt. Đằng này, phe Đào nhất quyết đả phá, vùi dập phe Mai và ngược lại. Ai cũng cho cái tôi của mình là nhất, nghiến răng không chịu thua và bắt đối phương phải nghe. Không nghe thì điên lên, dùng động từ mạnh, ban đầu không sao, đến khi có tý nhục mạ, coi thường nhau thì không gì cứu chữa nổi, như bát nước đổ xuống sao còn hớt lại đầy. Chỉ tiếc cho tình bạn lâu dài chỉ vì chuyện ở đâu đâu mà tan như bong bóng xà phòng.

Tương tự như cuộc chiến trên thế giới ở cách xa ta mấy chục giờ bay, cũng làm tan vỡ bao mối quan hệ đã thử thách qua năm tháng, tưởng đâu bền vững lắm mà hóa mong manh. Đến mức, có ông trước thẳng thắn mọi chuyện, giờ không dám bộc lộ chính kiến nữa, đành ừ ào “chân dẫm hai xuồng” để tránh mất bạn.

Thời nay, dường như con người ta dễ nóng tính hơn, dễ bị ức chế rồi bùng phát ra như lò so bị nén bung ra thật mạnh. Xưa các cụ có câu “nghĩ đi rồi nghĩ lại”, để nhắc nhở người ta phải quan sát đa chiều, nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ tránh cực đoan, cứng nhắc. Một bậc triết gia từng nói: mỗi vấn đề luôn có ba câu trả lời: câu trả lời của anh, của tôi và câu trả lời đúng.

Bởi mỗi câu trả lời đều xuất phát từ học vấn, nền tảng kiến thức và quan điểm sống của cá nhân. Mà kiến thức có sẵn và kinh nghiệm nhiều khi là cạm bẫy khi cuộc sống vận động, biến đổi không ngừng.

Chị thú nhận: Nhà mình có điều kiện, mình bị cái nếp sống gia đình ăn sâu quá, cái gì cũng luôn đặt mình ở vị thế cửa trên, chưa kể luôn muốn mọi thứ trắng đen rõ ràng, ra ngô ra khoai. Lúc đầu giáo dục con gái theo nếp cũ, nó không nghe, toàn cãi lại, bực lắm định từ bỏ nó mấy lần. Sau dần dà, mình nghĩ lại và nhận ra mình áp đặt quá. Và rồi sau này, chính nó giáo dục lại mình. Không quá quan trọng một cái gì cả, mọi thứ vầy vậy thôi. Chỉ có một cái không bao giờ biến đổi là phải luôn luôn thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn