MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không đặc sắc

Việt Văn LDO | 07/02/2024 07:30

Bộ phim đó, cuốn truyện này, bài thơ kia không đặc sắc - anh hay nói như thế. Không đặc sắc có thể dịch nghĩa là không hay, không có gì thú vị, cứ bình bình vậy thôi. Cụm từ “không đặc sắc” còn để chỉ tính cách của một số người anh biết ở các lĩnh vực khác nhau. Tính anh hay chê và được biện minh bằng câu nói: Mình thích thì mình nói thôi. Vì thế anh ít bạn, thường mấy ai thích nghe chê dù là chê đúng.

Nói về chuyện tính cách thì không đùa được. Ai cũng nghĩ là mình hấp dẫn, chí ít là có nét riêng kiểu như gừng, ớt, hạt tiêu… dù đều cho vị cay nhưng mỗi vị khác nhau.

Hôm rồi, có cuộc đạp xe vòng quanh hồ Tây của mấy ông bạn già rồi ngồi ăn phở bàn chuyện thế sự. Nhân nói đến nhân vật A không có mặt hôm đó, anh buông câu: Ông ấy không đặc sắc. Thế là mọi người xúm lại phản đối. Nào A có nhiều nét hay như giàu có mà không keo kiệt, hay nói mà cũng thích lắng nghe. Chả bù cho anh, luôn mồm nói tôn trọng sự khác biệt, nói gì cũng bảo chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng ai phản ứng là anh nóng mặt.

Trở trời tự nhiên lưng anh đau nhức, nên phải gọi cậu bấm huyệt đến. Nhân nói chuyện nọ chuyện kia, thấy anh có vẻ căng thẳng, cậu ta chỉ cười bảo: Khó nhất là tu cái mồm, tu được đã 60% thành công rồi. Mà theo đông y, nói nhiều là mất khí. Người ít nói thường trầm tĩnh trước mọi sự. Không nên đồng hóa với những trạng thái tâm thức, để bị cuốn theo nó. Có buồn cũng biết tách ra nhìn cái buồn để không ngăn chặn nó nhưng đừng bị nó dẫn dụ. Cái vui, cái buồn chỉ là cảm giác. Đừng chấp vào việc gì, đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy đón nhận mọi thứ dễ dàng.

Anh bảo: Nói dễ, làm thì khó. Cậu ta lại tiếp: Như em làm cho bác đây, buổi chiều nay là em phải lựa chọn giữa hai việc: Làm cho bác hay đi nhậu với một người bạn lâu ngày không gặp, nhưng đã chọn rồi là không còn lăn tăn nữa, nếu không sẽ bị loạn đầu vì nghĩ nhiều mà không giải quyết được.

Anh ngạc nhiên vì một anh chàng tưởng chỉ biết bấm huyệt mà có suy nghĩ như thế. Hóa ra đặc sắc hay không còn phải thời gian và điều kiện mới nhận ra được. Cậu ta như đoán biết suy nghĩ trong đầu anh lại cười: Thôi bác nằm yên đi, thư giãn tối đa nhé, bác tự làm mệt đầu nên cái thân mệt theo đấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn