MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãi to rồi!

Việt Văn LDO | 30/11/2023 06:49

Anh đi xa về than với bạn có lẽ không hợp thổ nhưỡng vùng cao nguyên, nên khật khừ suốt. Sáng sớm lạnh buốt, trưa nắng tưng bừng, tối lại se lạnh, chênh nhau trên chục độ, cứ mặc vào, cởi ra liên tục nên có lúc bị gió lùa là lẽ thường.

Ăn uống thì không hợp khẩu vị nên chỉ ngày sau là phải mua thuốc men tiêu hóa tống vào mà cũng chả xi nhê gì. Công việc cũng không hanh thông, nhiều việc tưởng dễ như trở bàn tay mà hóa ra khó vô vàn, mọi thứ có cảm giác như chống lại anh.

Ngồi cà phê, anh bảo chắc không hợp vùng đất này, nên không có lần sau quay lại. Bạn hỏi anh không lẽ cả chuyến đi không thu được điều gì có ích, anh bảo thật ra thì cũng có, ngay việc thay đổi không khí, môi trường mới đã tạo cho anh cảm giác khác. Chưa kể, gặp được một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và tài giỏi đã và đang thực hiện những dự án nghệ thuật về bảo vệ môi trường, giúp ích cho cộng đồng. Chính chàng trai đó đã truyền cảm hứng cho anh nhìn lại mình để thấy đã ở thế chân tường phải thay đổi.

Bạn cười: Thế là anh lãi to rồi, còn kêu ca nỗi gì. Chả khác gì cô kia làm nghề nấu ăn sang một nước châu Á thăm con được năm trời, ốm đau dặt dẹo suốt. Người ta bảo đi Tây béo lên khỏe ra đằng này cứ gầy sọp đi, bao mối lo gia đình ở xa ập đến khiến tóc cô bạc trắng. Cô cũng kêu chả hợp phong thủy đất này, nhưng khi ngồi tĩnh lại, thì chính ở xứ người, cô lại có cơ hội việc làm mới, và hay nhất là việc làm đó lại đúng sở trường, hợp sở thích của cô. Làm được việc mình yêu thích mà ra tiền là nhất rồi. Mọi chuyện xét cho cùng chỉ là góc nhìn. Trong vùng sáng nhất bao giờ cũng có điểm tối và vùng tối nhất đều có điểm sáng, như vòng tròn âm dương của đạo Lão vậy.

Nghe bạn nói, tự nhiên cốc cà phê đậm đà hơn hẳn mọi ngày và cô chủ quán cũng xinh hơn ngày thường, lại còn nháy mắt với anh, hay là anh cảm giác thế. Anh vội vàng gọi thêm một bánh trứng mặn nữa với giọng rất thảo mai mà chính anh cũng phải ngạc nhiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn