MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kết quả khám thai tại BV Từ Dũ của sản phụ ngày 25.10

Con tử vong, người nhà tố bệnh viện Từ Dũ tắc trách

Minh Phạm LDO | 04/11/2014 22:10
Tuần qua, báo Lao Động nhận được phản ánh từ anh T.P. Toàn (SN 1976) là chồng của sản phụ N.T.T.Tiền (SN 1978). Anh Toàn vô cùng bức xúc vì việc con gái mới sinh được 1 ngày đã tử vong do tình trạng suy hô hấp, tràn dịch màng phổi dù trước đó, trong nhiều lần thăm khám, bác sĩ đều chẩn đoán thai bình thường. Anh cho rằng, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ TPHCM – nơi vợ anh sinh đã có phần tắc trách nên mới xảy ra sự việc đau lòng này.

Chẩn đoán thai bình thường nhưng em bé sinh ra 1 ngày đã tử vong

Anh Toàn cho biết, vợ anh mang thai được 38 tuần. Trong suốt thời gian mang thai, anh đưa vợ đi khám và theo dõi thai nhi đều đặn ở BV Quốc Ánh (TPHCM). Kết quả xét nghiệm, đo độ mờ da gáy, siêu âm thai đều cho kết luận thai khỏe bệnh thường, ngôi ngang, dự kiến sinh mổ.
Ngày 25.10, anh đưa vợ đến khám thai tại BV Từ Dũ, tại đây, chị Tiền đã được bác sĩ khám, siêu âm thai, đo tim thai. BV kết luận thai 38,5 tuần, thai khỏe, mẹ khỏe, ngôi ngang, tiên lượng sinh mổ. Đồng thời, bác sĩ nói thai đã 38,5 tuần và không thể nhận thêm dinh dưỡng từ người mẹ, do đó, thai phụ cần nhập viện để các bác sĩ theo dõi. Đến 17h chiều cùng ngày, chị Tiền - vợ anh được làm hồ sơ nhập viện.
Anh cho biết, kể từ khi nhập viện đến khi mổ, chị Tiền – vợ anh được khám vào 3 lần. Lần 1 vào14 giờ ngày 25.10. Lần 2 lúc 20 giờ cùng ngày. Lần 3 lúc 10 giờ ngày 26.10. Cả 3 lần khám, siêu âm và đo tim thai, các bác sĩ đều kết luận là thai 38,5 tuần ngôi ngang, mẹ và thai bình thường, sản phụ được xếp vào nhóm nguy cơ ít nên không mổ cấp cứu mà mổ chủ động, đợi xếp lịch mổ vào ngày 27 hoặc 28.10. 
“Sau khi được bác sĩ giải thích gia đình tôi yên tâm và chờ đợi . Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian từ 10 giờ sáng ngày 26.10 đến 7 giờ sáng ngày 27.10, vợ tôi không được bác sĩ cũng như hộ sinh nào đến thăm khám. Mặc dù vào 20 giờ tối 26, có hộ sinh đi khám cho các sản phụ trong phòng nhưng đã chừa vợ tôi ra. 2 lần vợ tôi hỏi sao không khám cho mình, hộ sinh hằn học trả lời rằng, vợ tôi chưa có lịch mổ nên không khám và cấp thuốc” - anh Toàn kể.
Khoảng 7h15 phút , ngày 27.10 sau khi kiểm tra, bất ngờ bác sĩ không nghe được tim thai nữa nên đã đưa sản phụ đi siêu âm và tiến hành mổ cấp cứu lúc 8h ngày 27.10. Sau khi ca mổ kết thúc, bác sĩ mổ chính đã thông báo cho gia đình anh rằng, tình trang sức khỏe của cháu không tốt do em bé bị ngạt, suy hô hấp, tràn dịch màng phổi, có nguy cơ nhiễm trùng huyết, và đang được cấp cứu. Sức khỏe vợ anh cũng không tốt, rơi vào tình trạng nhau bong non. Đến 23 giờ ngày thứ 3, 28.10, BV thông báo cháu bé tử vong.

Anh Toàn vô cùng bức xúc và đã gửi đơn kiến nghị lên lãnh đạo BV Từ Dũ yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con. Anh cho rằng, vì bác sĩ, nhân viên BV tắc trách, theo dõi sản phụ không tốt dẫn đến thai suy mà không biết.

Bệnh viện nhận thiếu sót về chuyên môn

Sáng 4.11, chúng tôi đã có buổi trao đổi với BS Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Từ Dũ TPHCM. BS Hải cho biết, do sản phụ khám thai ở một cơ sở tư nhân khác, và chỉ đến khám tại Từ Dũ vào ngày dự sinh nên BV không theo dõi được toàn bộ tình hình phát triển của thai nhi.

Khi thăm khám, BV nhận định thai được 38.5 tuần, ngôi ngang, và giảm kháng trờ động mạch, tim thai bình thường. Do sản phụ cũng gần tới ngày sinh và không có khả năng tự sinh nên BV yêu cầu sản phụ nhập viện, lên lịch mổ, và dự định sẽ mổ chủ động vào ngày thứ 2 (27.10).

BS Hải cho rằng, BV đã làm đúng quy trình nhưng việc thai nhi có diễn tiến bất thường thì nằm ngoài khả năng tiên lượng của các bác sĩ BV. Sau khi cháu bé tử vong, BV đã thành lập hội đồng thẩm định chuyên môn bao gồm: Lãnh đạo BV, các bác sĩ ca mổ, các bác sĩ phòng chức năng, 2 PGS.TS sản khoa của Khoa y - Đại học Quốc Gia TPHCM để thẩm định ca bệnh này. 

Hội đồng thẩm định cho rằng, cháu bé tử vong là do suy thai cấp nhau bong non 20%, trên nền tảng thai bị suy dinh dưỡng. Hội đồng nhận thấy, các bác sĩ ca trực đã không phát hiện được tại thời điểm thai suy cấp. Do đó, vấn đề xử trí không tốt, dẫn đến hậu quả đáng tiếc là em bé tử vong.

Bác sĩ Hải cho rằng, nhau bong non rất khó phát hiện được trong quá trình thăm khám bệnh. “Diễn tiến ca bệnh nằm ngoài khả năng chuyên môn của chúng tôi và của cả ngành y khoa. Sau khi đánh giá chuyên môn, chúng tôi sẽ bổ sung vào quy trình thăm khám bệnh để rút kinh nghiệm cho những trường hợp tương tự như sản phụ Tiền” BS Hải nói.

Tuy thừa nhận thiếu sót về mặt chuyên môn, nhưng BS Hải cho rằng, việc người nhà bệnh nhân nói rằng ca trực đêm 26.10 đã không thăm khám cho sản phụ là không đúng. BV có kiểm tra và khẳng định, ca trực đêm 26.10 có hộ sinh đến khám cho sản phụ Tiền, đo tim thai và thấy tim thai bình thường.
Về phần minh, anh Toàn vẫn một mực khẳng định rằng đêm 26.10, vợ anh hoàn toàn không được bác sĩ nào thăm khám nên không phát hiện được những diễn tiến bất thường của vợ mình, dẫn đến sự việc đau lòng. Anh cho biết, vợ chồng anh quê ở Trà Vinh nhưng lên huyện Bình Chánh, TPHCM làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Tạo. Anh chị đã có một cháu trai 14 tuổi. 
Hiện cháu đang sống với ông bà nội ở quê. Vì kinh tế khó khăn nên suốt 13 năm qua, anh chị phải tích cóp, tiết kiệm lắm mới dám sinh cháu thứ 2. Sự việc cháu vừa sinh ra đã tử vong khiến gia đình vô cùng đau buồn và bức xúc. Khi vợ cấp cứu trong bệnh viện vì nhau bong non thì anh phải âm thầm lo hậu sự, mai táng cho cháu. Đến giờ, anh vẫn phải giấu vợ về cái chết của con mình.

Clip chồng sản phụ bức xúc nói về nguyên nhân cái chết của con:


Gợi ý dành cho bạn