MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cảnh trong “Lật mặt: 48h”. Ảnh: ĐPCC

“Lật mặt: 48h” có gì ngoài yếu tố hành động?

NGỌC DỦ LDO | 20/04/2021 07:34

“Lật mặt: 48h” là phim nối dài chuỗi phim “Lật mặt” được Lý Hải gây dựng nhiều năm qua. Hơn 120 phút, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hồi hộp, nghẹt thở, hài hước và những khoảng lặng... Phim làm rõ được thông điệp: Gia đình luôn là số 1.

Đậm hành động

“Lật mặt: 48h” ra rạp từ ngày 16.4, nhận được phản hồi tích cực của khán giả nhiều lứa tuổi và giới chuyên môn, bởi không chỉ mãn nhãn những người xem yêu thích loạt cảnh hành động, mạo hiểm mà còn làm “mềm” trái tim với câu chuyện gia đình.

Hiền (Võ Thành Tâm) - một vận động viên võ thuật phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh may mắn có được một người vợ tảo tần, yêu thương là Nga (Ốc Thanh Vân). Do bệnh tim của Nga nặng, muốn kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, Hiền đã bị cuốn vào chuyện làm ăn bất chính của những tay giang hồ. Sau đó, Hiền bị A Dìn (Huỳnh Đông) rượt đuổi liên tục nhằm muốn thủ tiêu và cướp lại báu vật.

Theo hành trình trốn chạy của Hiền, khán giả được “dạo” từ TPHCM, tới miền Tây sông nước hiền hòa, khám phá làng Chăm với những ngôi nhà sàn mang đậm nét đẹp văn hóa qua thời gian Và mỗi địa điểm lại có những màn đụng độ nghẹt thở, đánh đấm làm mãn nhãn người xem.

Phân cảnh đuổi nhau trên sông, đoàn phim đã đầu tư tới 3 tỉ đồng, 7 máy quay và 10 tàu bè chở trang thiết bị nên mỗi biểu cảm, hành động đều được bắt trọn từng khoảnh khắc. Lý Hải đã khéo tay để dàn các cảnh đối kháng, rượt đuổi gay cấn bằng đủ các phương tiện như xe máy, xe lôi, ôtô, phà rồi thuyền. Ở trên cạn hay dưới nước, cảm giác của những cảnh hành động này đưa lại cho người xem đều là “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đặc biệt, nam chính Võ Thành Tâm cùng các diễn viên khác đều tự mình thực hiện những cảnh võ thuật nguy hiểm để đưa lại cảm xúc liền mạch cho khán giả. Phân cảnh Ốc Thanh Vân và diễn viên nhí phải treo mình ngoài tòa nhà cao, Võ Thành Tâm hỗn chiến cùng đàn em của Huỳnh Đông với những cú đấm, cú đá mạnh bạo hay tự mình mình lao xuống từ lan can cao… khiến người xem có cái nhìn khác về phim hành động Việt Nam.

Thông điệp gia đình

Trong các phần phim “Lật mặt”, Lý Hải luôn cố gắng lồng ghép tình cảm gia đình để mang lại những khoảng lặng cảm xúc cho khán giả. Với “Lật mặt: 48h”, đó là câu chuyện vợ chồng cùng nhau đồng cam cộng khổ và tình bạn thân thiết bất chấp hiểm nguy.

Nga là người mẹ, người vợ Việt điển hình. Bệnh tật, vẫn cố gắng làm thêm đủ việc, nuôi dạy con thật tốt để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Người xem sẽ được thấy những đức tính tốt đẹp của những người phụ nữ xung quanh mình được đưa lên màn ảnh thông qua nhân vật Nga. Đương nhiên, Hiền cũng là người chồng xứng đáng với sự hy sinh của vợ. Nhờ gia đình, Hiền đã vượt qua những giới hạn của bản thân để có thể làm nên điều khó tưởng tượng được.

Khán giả được chứng kiến câu chuyện tình yêu bình dị nhưng sâu nặng của đôi vợ chồng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Và hơn hết, câu chuyện ngôn tình đó lại giản dị, chân thực tới mức mà người xem đều cảm thấy mình đã từng bắt gặp ở đâu đó ngoài đời thực rồi. Bên cạnh đó, tình bạn thân thiết của Hiền - Tâm (Mạc Văn Khoa) cũng khiến khán giả cảm phục.

Tuy nhiên, phim vẫn tồn tại điểm trừ trong khâu quay dựng, với một số pha hành động bị “loạn”. Cách chuyển cảnh nhanh đôi khi khiến người xem chưa đã, còn cú chuyển biến về tâm lý của một tên giang hồ chưa được dẫn dắt khéo léo. Nhiều phân cảnh diễn tiến nhanh, khiến người xem bị choáng ngợp, khó theo kịp đường dây cảm xúc của phim. Cộng thêm với đó, cốt truyện đơn giản, không khó đoán, chỉ tập trung nói về cuộc trốn chạy của gia đình Hiền trước những kẻ xấu...

Ở thời điểm hiện tại, khi phim Việt đang đối đầu với nhiều bom tấn Hollywood, “Lật mặt: 48h” cũng là bộ phim đáng xem.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn