MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: Facebook nhân vật

Lệ Quyên phản ứng gắt antifan và những cuộc khẩu chiến không cân sức

Mi Lan LDO | 31/03/2023 11:05

Lệ Quyên nhiều lần nổi giận, có phần mất kiểm soát để phản ứng với antifan. Gần nhất, nữ ca sĩ dùng những từ ngữ rất nặng nề để thể hiện thái độ.

Trước những tranh cãi bùng nổ, Lệ Quyên tiếp tục phản pháo: “Thế một người nghệ sĩ chân chính bỗng nhiên không làm gì nhưng lại bị xúc phạm, mỉa mai, khiêu khích chà đạp, thì chỉ vì họ là nghệ sĩ mà phải nhịn coi thiên hạ là bố là mẹ không được cãi lời ư?”.

Theo ca sĩ Lệ Quyên, “đám đông hung hãn” (ý chỉ lực lượng antifan) tấn công nghệ sĩ mới đáng lên án, còn ở phía nghệ sĩ, họ phải thể hiện rõ thái độ của mình, không cần phải nín nhịn cho qua.

Trên khắp các diễn đàn, đông đảo khán giả kêu gọi tẩy chay Lệ Quyên. Nhiều bình luận để lại cho rằng, Lệ Quyên đã đi quá giới hạn khi dùng những ngôn ngữ nặng nề để mắng lại antifan.

Nghệ sĩ nào cũng có antifan, nhiều nghệ sĩ chọn cách đối đầu, đáp trả, nhưng không phải ai cũng chọn cách dùng từ  “bại não”, “thần kinh”... để thể hiện sự nổi giận như Lệ Quyên.

Facebook phơi bày những góc tối

Hàng loạt sự vụ liên tiếp xảy ra đã cho thấy hệ lụy khôn lường từ mạng xã hội. Facebook đã và đang phơi bày những góc tối chưa từng có trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả.

Những cuộc cãi vã như... chợ vỡ, những cuộc đấu khẩu nảy lửa, những ngôn ngữ miệt thị được cả 2 phía đều dùng để ném về phía nhau.

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng dùng những ngôn ngữ nặng nề để mắng nhiếc antifan, ngay sau đó nam ca sĩ đã xóa bài viết này. Cũng có nghệ sĩ nhắc đến antifan với lời lẽ bóng gió, “Ch... cứ sủa và đoàn người cứ đi”.

Lệ Quyên nhiều lần cãi vã tay đôi với antifan để bênh bạn trai Lâm Bảo Châu. Ảnh: Facebook nhân vật

Nhìn từ thực tế, antifan vốn là lực lượng luôn tồn tại cùng với fan, họ là những “nhân khẩu” không thể thiếu ở showbiz. Tuy đối nghịch, nhưng fan (khán giả hâm mộ) và antifan (khán giả ghét bỏ) lại tồn tại song hành trong sự nghiệp của một nghệ sĩ.

Antifan là lực lượng tổng hợp từ nhiều nguồn. Họ có thể là fan của ca sĩ A, nhưng là antifan của ca sĩ B, nhất là khi 2 nghệ sĩ thuộc nhóm đối thủ trên thị trường âm nhạc.

Nói cách dễ hiểu hơn, mỗi người – dù là ai, cũng đều có người yêu, kẻ ghét. Tất cả nghệ sĩ khi bước vào giới giải trí đều nhận lời tung hô từ người hâm mộ (fan), đồng thời phải chịu đựng sự công kích từ antifan. Điều đó đã trở thành “luật bất thành văn” không chừa một ai.

Chỉ là, sẽ có những nghệ sĩ được yêu thương nhiều hơn, khi lực lượng fan đông hơn lực lượng antifan. Và ngược lại, sẽ có những nghệ sĩ bị ghét, bị tẩy chay nhiều hơn, khi lực lượng antifan đông đảo.

Hàng loạt cuộc khẩu chiến ồn ào đã xảy ra, cả những cuộc “thanh trừng”, antifan kêu gọi tẩy chay rầm rộ trên mạng xã hội, khiến giới nghệ sĩ điêu đứng.

Có thể kể tên rất nhiều “cuộc chiến” đã xảy ra làm “rung chuyển” cả cõi mạng, như Hương Giang Idol bị tẩy chay diện rộng vì dùng cơ quan công quyền đe dọa antifan, “Nam Tào” Xuân Bắc hứng chịu chỉ trích nặng nề khi kể chuyện ngụ ngôn với hàm ý mắng khán giả, Đông Nhi bị fan từ bỏ vì mắng nhiếc cộng sự cũ trên trang cá nhân...

Facebook đã phơi bày những góc tối, nơi khán giả và nghệ sĩ có những cuộc đối đầu, cãi vã nảy lửa, sống còn.

Thế nhưng, dường như Lệ Quyên vẫn chưa nhìn ra bài học, ở hầu hết những cuộc chiến ấy, phần thua thường thuộc về nghệ sĩ. Nhất là những nghệ sĩ “hiếu chiến”.

Cuộc chiến giữa nghệ sĩ và antifan là cuộc chiến không cân sức về tương quan lực lượng. Thêm nữa, đó còn là cuộc chiến giữa một bên có rất nhiều thứ để mất và một bên chẳng có gì để mất. Ảnh: Facebook Lệ Quyên

Cuộc khẩu chiến không cân sức

Lệ Quyên đặt rất nhiều câu hỏi, “Tại sao phải im lặng?”, “Tại sao không lên án đám đông hung hãn?”, nhưng nữ ca sĩ lại quên không đặt những câu hỏi khác, “Tại sao phải dùng lời lẽ chợ búa?”, “Tại sao phải cãi nhau?”, “Cãi vã sẽ đi đến đâu?”....

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã phân tích, “Cuộc chiến giữa nghệ sĩ và đám đông antifan là cuộc chiến không cân sức ngay từ đầu. Đó là cuộc chiến giữa nghệ sĩ và một đám đông, đám đông đó còn không ngừng nhân lên, lan rộng”.

Nghệ sĩ càng giận dữ, càng dùng lời lẽ mất kiểm soát, đám đông antifan càng nhân lên mạnh mẽ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, sau khi Hương Giang Idol đưa cơ quan chức năng đến nhà một antifan dọa nạt, hàng nghìn người đã lập hội nhóm trên khắp các diễn đàn, ồ ạt tấn công vào các nhãn hàng do Hương Giang đang làm đại diện, yêu cầu nhãn hàng chấm dứt hợp đồng với nữ ca sĩ.

Thêm nữa, đám đông antifan vừa đông đảo, vừa mơ hồ, khó nắm bắt, khó kiểm soát. Họ có thể là những nick ảo được lập trong chốc lát. Họ không rõ ràng tên tuổi, không địa chỉ, không cụ thể là ai. Nhưng nghệ sĩ lại hiện diện rất rõ ràng, có tên tuổi, có sự nghiệp, có danh tiếng.

Cuộc chiến giữa nghệ sĩ và antifan là cuộc chiến giữa một bên có rất nhiều thứ để mất, và một bên chẳng có gì để mất.

Chính bởi vậy, những nghệ sĩ khôn ngoan sẽ chọn cách né tránh, hoặc đối đáp khôn khéo với antifan. Bởi họ hiểu, cuộc khẩu chiến sẽ kéo dài vô bổ, bất phân thắng bại, không giải quyết được vấn đề, trong khi hệ quả lại khôn lường.

Giống như Lệ Quyên, nữ ca sĩ vẫn đang cay cú, cố chấp đáp trả, nhưng người duy nhất lộ diện, để lộ những ngôn ngữ chợ búa, không ai khác, chỉ là Lệ Quyên.

Lệ Quyên bị kêu gọi tẩy chay. Ảnh: Facebook Lệ Quyên

Lệ Quyên không ép được antifan yêu quý mình. Lệ Quyên không chặn được làn sóng công kích, mỉa mai từ antifan. Lệ Quyên không thể làm biến mất những nick ảo đang kêu gọi tẩy chay cô.

Cách đáp trả “ăn miếng trả miếng”, dùng lời lẽ văng tục, chỉ khiến lực lượng fan của Lệ Quyên giảm đi, và lực lượng antifan được nhân lên theo giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn