MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lee Dong Wook trong vai ông chú bí ẩn, lạnh lùng. Ảnh: Nhà sản xuất

Lee Dong Wook trở lại ấn tượng

An Nhiên LDO | 29/01/2024 08:55

Màn thể hiện của Lee Dong Wook trong nửa đầu phim “A Shop for Killers” được đánh giá cao.

Trải qua 4 tập chiếu, “A Shop for Killers” (Cửa hàng của sát nhân) nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ cốt truyện có lớp lang, những phân cảnh hành động đẹp mắt, kết hợp với việc cài cắm các tình huống hài hước một cách khéo léo.

Ở hiện tại, phim dần lật mở quá khứ từng là lính đánh thuê của Jin Man (Lee Dong Wook) - chú ruột Ji An (Kim Hye Joon). Bên cạnh đó, là hành trình Ji An phải mạnh mẽ, nỗ lực chiến đấu để thoát khỏi những kẻ đang săn đuổi mình.

Trên màn ảnh, Lee Dong Wook được Star News khen khi hóa thân thành ông chủ của một cửa hàng bán dụng cụ nông nghiệp trá hình. Khác với vẻ ngoài điển trai, hình ảnh hài hước, diện vest bảnh bao trong các tác phẩm trước, lần này, anh xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc, trang phục giản dị.

Ngoài ra, anh khiến nhân vật Jin Man của mình trở nên bí ẩn hơn khi luôn mang khuôn mặt bình thản và có phần thờ ơ. Cũng nhờ điều này, Lee Dong Wook giúp nhân vật của mình trở nên tự nhiên hơn - giống với hình ảnh những ông chú ngoài đời thực. Song chỉ có điều, Jin Man lại không phải là ông chú bình thường.

Tài tử Hàn đảm nhận vai cựu lính đánh thuê. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong mọi tình huống, anh cố gắng giải thích cho cháu gái về những kĩ năng để sống sót - từ việc nhớ căn cước công dân, tận dụng điểm mù trong một không gian, mua tủ quần áo chống đạn trong phòng trọ, tự lựa chọn và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình...

Theo truyền thông, cách Lee Dong Wook kết hợp biểu cảm thờ ơ với đài từ khô khan để thể hiện vai Jin Man làm nổi bật hơn sức hút của nhân vật. Ngoài ra, nỗ lực của ngôi sao 42 tuổi khi thực hiện những cảnh hành động, võ thuật trên phim cũng là điểm cộng - dù anh thừa nhận bản thân không phải là thiên tài trong các cảnh này.

Tiết lộ thêm về lí do quyết định biến nhân vật của mình giống như một cỗ máy và giỏi che giấu cảm xúc, Lee Dong Wook bày tỏ, anh muốn để Jin Man giống như một người bình tĩnh, tự chủ trong những việc mình làm.

Theo nam diễn viên, Jin Man không phải là người bẩm sinh vô tình, nhưng khoảng thời gian từng là lính đánh thuê trong quá khứ khiến anh ta trở nên lạnh lùng khi đối xử với mọi người xung quanh - thậm chí ngay cả với cháu gái của mình.

Với 4 tập phim còn lại của “A Shop for Killers”, truyền thông đặt kì vọng vào việc phim sẽ gỡ các nút thắt bí ẩn: cái chết của Jin Man, thân phận thật sự của Brother, Jeong Min hay việc Ji An sẽ thoát khỏi tình huống nguy hiểm ra sao...

Số đông hi vọng, nam chính Jin Man chưa chết mà chỉ là đang lên kế hoạch và giải quyết từng vấn đề còn uẩn khúc của bản thân anh trong quá khứ với Bale và các đồng đội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn