MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạo hình của Joo Won trong vai nhiếp ảnh gia. Ảnh: ENA

Lí do “ông hoàng rating” Joo Won trở lại với phim đẫm nước mắt

An Nhiên LDO | 08/03/2024 09:57

Nam tài tử quyết định tham gia phim “The Midnight Studio” (Tiệm chụp ảnh ma quái) vì đây là một câu chuyện cảm động bất cứ ai cũng có thể đồng cảm.

“The Midnight Studio” là phim giả tưởng khắc họa câu chuyện kì ​​lạ về Seo Ki Joo (Joo Won) - nhiếp ảnh gia đời thứ 7, người điều hành một studio ảnh chỉ dành cho người đã khuất và Han Bom (Kwon Nara) - luật sư đầy nhiệt huyết.

Chia sẻ lí do tham gia phim, Joo Won nói anh bị thu hút bởi khía cạnh của câu chuyện - ý nghĩa không chỉ của sự hạnh phúc mà còn cả cái chết an lành.

“Lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và cũng là đầu tiên sau một thời gian tôi khóc nhiều đến thế. Tôi chọn dự án này vì đây là một câu chuyện cảm động bất cứ ai cũng có thể đồng cảm” - sao nam nói.

Nói thêm về nhân vật Seo Ki Joo - nhiếp ảnh gia đặc biệt vướng phải lời nguyền khiến anh không thể sống qua tuổi 35, Joo Won cho biết: “Ki Joo không những không có bất kì kì vọng và niềm vui lớn lao nào trong cuộc sống mà anh ấy cũng không thích kết giao với mọi người. Điều này khiến Ki Joo có thể trông không thân thiện.

Tuy nhiên, bất chấp tính cách lạnh lùng, anh ấy vẫn cố gắng quyết tâm thực hiện yêu cầu của khách hàng đã khuất - những người bình thường khi còn sống. Họ là mẹ của ai đó, là con của ai đó. Đó là lí do tại sao tôi có thể liên hệ với câu chuyện của họ như thể chúng là của tôi vậy”.

Phim “Tiệm chụp ảnh ma quái” được dự đoán lấy nước mắt của khán giả. Ảnh: ENA

Trong khi đó, đạo diễn Song Hyun Wook chia sẻ, Seo Ki Joo là vai diễn phức tạp, song Joo Won đã thể hiện rất tốt trên phim trường.

“Mặc dù phải đảm vai diễn đầy đầy thách thức nhưng Joo Won vẫn cố gắng tập trung vào cảm xúc của mình, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các diễn viên và nhân viên đều cảm thấy thoải mái trên trường quay. Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy xúc động, ngưỡng mộ cậu ấy”.

Theo truyền thông, không chỉ Joo Won khóc nhiều trên phim trường, nhiều diễn viên khác cũng rơi nước mắt khi quay phim. Ngoài việc bộ phim thuộc thể loại giả tưởng, những câu chuyện cảm động liên quan đến các nhân vật là lí do khiến bộ phim đáng xem hơn.

Cùng với đó, khả năng diễn xuất ấn tượng của Joo Won càng làm tăng thêm sự mong đợi của người xem về sự trở lại màn ảnh nhỏ của anh, hứa hẹn lấy nước mắt khán giả trong những phân cảnh cảm xúc.

Đáng chú ý, đây cũng là tác phẩm mới nhất của tài tử Hàn sau “Người trông giữ: Kẻ cắp báu vật” - bộ phim thất bại về rating anh đóng chính năm ngoái. Thời điểm đó, phim đạt rating cao nhất chỉ ở mức 4,678% - trong tập đầu tiên lên sóng.

Báo Hàn đánh giá, trên màn ảnh nam diễn viên diễn mượt mà, duyên dáng và cuốn hút trong vai diễn kép - tên trộm Skunk và nhân viên công chức Hwang Dae Myung.

Song tài năng của “ông hoàng rating” không thể “cân” hết được nội dung còn nhiều hạn chế, dù cho phim khai thác đề tài mới mẻ - liên quan đến việc gìn giữ và bảo tồn các di sản văn hóa quốc gia.

Phim mới “The Midnight Studio” của Joo Won dự kiến lên sóng vào tối 11.3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn