MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ji Chang Wook, Shin Hye Sun trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Lí do phim chữa lành của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun gây sốt

An Nhiên LDO | 06/12/2023 07:03

“Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính) được khen về bối cảnh, diễn xuất sau 2 tập chiếu.

“Chào mừng đến Samdalri” (Welcome to Samdalri) là phim lãng mạn, kể về Jo Yong Pil (Ji Chang Wook) và Jo Sam Dal (Shin Hye Sun) - 2 người bạn thời thơ ấu và hành trình tình yêu của họ.

Phim lên sóng 2 tập đầu tiên vào cuối tuần qua với rating trung bình là 5,2% và 5,3%, trở thành phim có tỉ suất người xem mở màn cao top 3 của đài JTBC trong năm 2023.

Ngoài ra, theo Flix Patrol (ngày 5.12), phim lọt top 10 phim truyền hình tuần của Netflix ở 39 khu vực, trong đó có Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam... cho thấy sự quan tâm của khán giả.

Bối cảnh đẹp, yên bình

Ngay từ những khung hình đầu tiên, “Chào mừng đến Samdalri” mang đến cho khán giả những hình ảnh bình yên tại đảo Jeju (Hàn Quốc) vào năm 1994 - thời điểm diễn ra cuộc thi hát Yong Pil - người được biết là niềm tự hào của Samdalri - là thí sinh

Xuyên suốt 2 tập chiếu là những hình ảnh đẹp cùng cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, đầy tình cảm tại làng biển thông qua trải nghiệm của các nhân vật.

Nội dung thực tế

Trong 2 tập đầu, phim chọn cách kể chuyện đan xen giữa quá khứ - hiện tại của 2 nhân vật chính. Từ những người bạn thân, họ nảy sinh tình cảm, rồi chia li. Gặp lại người cũ sau 8 năm, Yong Pil lẫn Sam Dal đều không tránh được bối rối.

Ở hiện tại, Yong Pil (Ji Chang Wook) là nhà dự báo thời tiết tại Cục Khí tượng Jeju, được đề nghị chuyển công tác lên trụ sở chính ở Seoul, Sam Dal là nhiếp ảnh gia thất thế phải về quê lánh nạn - sau ồn ào bị trợ lí tố lạm quyền, áp bức ở nơi làm việc.

Shin Hye Sun trong vai nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Ảnh: Nhà sản xuất

Cách xây dựng nhân vật hay câu chuyện của Yong Pil hay Sam Dal không khó để bắt gặp ở đời thường. Yong Pil tình cảm, luôn hết lòng giúp đỡ người dân Samdalri, Sam Dal chăm chỉ, lí trí, luôn nỗ lực làm việc với tâm thế không bỏ cuộc, phải thành công.

Không ít khán giả đánh giá, xem “Chào mừng đến Samdalri” khiến người xem liên tưởng đến “Điệu Cha-Cha-Cha làng biển” (Kim Seon Ho, Shin Min Ah đóng chính) vì có nhiều điểm tương đồng về bối cảnh, nhân vật.

Tuy nhiên, “Chào mừng đến Samdalri” bước đầu đã nhận được sự chú ý nhờ câu chuyện giản dị, dễ chịu, dễ hiểu và ấm áp, khiến mọi người đều có thể đồng cảm.

Diễn xuất tự nhiên, duyên dáng

Bên cạnh nội dung, thì diễn xuất duyên dáng của Ji Chang Wook và Shin Hye Sun là điểm cộng được truyền thông, khán giả khen hết lời.

Nếu như Shin Hye Sun được truyền thông khen biến hóa linh hoạt - “diễn hài ổn mà diễn cảnh bi cũng rất cảm xúc”, thì Ji Chang Wook cũng đã cho thấy khả năng đa dạng khi khắc họa nhân vật Yong Pil.

Trên màn ảnh, Yong Pil khi thì cực ngầu đối đáp với sếp, lúc lại tốt bụng, ấm áp khi đối xử với mẹ của Sam Dal, hay lại vô cùng gần gũi, vui vẻ bên bạn bè...

Ji Chang Wook hóa thân thành chàng trai làm việc tại Cục dự báo Thời tiết năng nổ, nhiệt tình. Ảnh: Nhà sản xuất

Newsen đánh giá, với tác phẩm lần này, Ji Chang Wook sẽ sớm lấy lại phong độ cùng danh xưng “ông hoàng hài lãng mạn” sau một thời gian dài tên tuổi bị ảnh hưởng bởi loạt “bom xịt” hài lãng mạn như “Nhẹ nhàng tan chảy”, “Cửa hàng tiện lợi Saet Byul”...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn