MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời mời và lời hứa

Việt Văn LDO | 09/02/2023 08:37
Chuyện làng văn nghệ, có người nọ có tý quyền, gặp ai có tài là cứ mời vào Hội. Lời mời là tốt thôi bởi như Lưu Bị còn ba lần tới lều tranh mời Gia Cát Lượng xuất núi cơ mà.

Có điều ai đó được mời sướng quá lên khoe cả làng “Phây” cứ như mọi việc đã xong, biết đâu để được vào Hội đâu phải chỉ một cá nhân quyết nổi, mà là cả một hội đồng. Đến khi mọi sự không như là mơ, thì ai đó lại nổi cơn thịnh nộ. Mà không nhận biết rằng: Lời mời không đồng nghĩa với lời hứa.

Có câu “Lời nói đọi máu”. Nhưng ở ta, nhiều vị lại tha hồ ban phát lời hứa. Có vị chắc nhiều việc quá, hứa lần một, rồi bẵng đi lâu lâu gặp lại, lại hứa lần hai rồi lần ba làm khổ chủ cứ chờ như há miệng chờ sung, mà ngày này qua tháng khác, sung chả rụng vào mồm, chỉ biết tự an ủi, thôi thì chờ đến Tết Công gô.  

Thế mới có câu “Lời nói là bạc nhưng im lặng là vàng”. Người hứa mà không làm không chỉ làm tự mất uy tín chính mình mà còn làm giảm sút niềm tin nơi người khác. Còn hứa mà làm được, thậm chí còn làm hơn cả những gì đã hứa, đòi hỏi quyết tâm lớn, đôi khi là dũng khí lớn và khi thực hiện được, nó làm tăng trưởng năng lực tinh thần mạnh mẽ. Đạo Phật còn nhấn mạnh cả luật Nhân quả khi thực hiện lời hứa.

Dĩ nhiên, lời hứa có tính thời điểm của nó, có khi còn qua thời điểm đó mới thấy lời hứa là sai lầm để rồi phải thất hứa! Hoặc giả khi hứa, mình còn có khả năng thực hiện, nhưng đến khi lúc định thực hiện thì khả năng đó không còn vì cuộc sống là vô thường, mọi sự vật đều biến đổi khó lường.

Bạn bảo chăm sóc “ông” con cẩn thận và mong “ông” con hứa rằng sau này lớn lên đừng ngược đãi bố!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn