MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời nói không phải là bạc!

Việt Văn LDO | 07/08/2023 15:26

Mưa triền miên, tơi tả, cậu em than sầu, kêu “tụt mood” như nhiều người bạn khác. Nên vừa tạnh xíu chiều cuối tuần đã gọi bảo cà phê đi. Ừ thì ra quán cà phê gần nhà, ngắm hotboy, hotgirl dập dìu qua lại, cà phê lại ngon, nên chuyện trò trên trời dưới đất.

Chuyện một cô đồng bị bắt tạm giam vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác, là do tham quá, lấn sang cả chuyện lễ bái, cầu cúng đòi “di cung hoán số” để bán nhà… Làm không được thì phải hoàn trả lại tiền cho người ta, đằng này đã ngậm là không bỏ.

Lại nhớ một chị khác cũng xem bói và lễ có tiếng, không ép khách đưa tiền, nhưng lại gạ khách mua bùa chú và cả thực phẩm chức năng…

Khách không mua thì sầm mặt lại và tiễn khách về. Câu chuyện đang hào hứng thì một khách đang ngồi gõ máy tính ở bàn bên, nói vọng sang: Hai bác nói nhỏ tý cho em làm, mà sao hai bác nhiều chuyện thế!

Đúng là xã hội bao giờ chả nhiều chuyện, nhưng con người cũng dễ nhiều lời. Đấy như chuyện cô hoa hậu nọ bộc lộ kiến văn nghèo nàn bị “ném đá” dữ quá, coi cô là thiếu giáo dục, thiếu văn hóa, kệch cỡm, lố lăng rồi “mắng vốn” (như cách nói của người miền Nam) cả cha mẹ cô, thầy cô giáo dạy cô… thì hơi quá. Không phải tất cả, nhưng nhiều người mắng đặt vị thế của mình ở cửa trên, đầy ngạo mạn, phách lối và cũng bộc lộ luôn tầm văn hóa của mình.

Thời đại mạng đã đẩy một số người có chút tên tuổi thành một quyền lực vô hình và luôn tự cho mình làm “người phán xử” nhiều vấn đề của xã hội.

Cậu em cười bảo: Nếu đối tượng bị mắng là họ hàng, người thân của họ xem, có màn “quay xe” ngay. Vả lại, xã hội bao chuyện cần bàn hơn, chuyện cô hoa hậu có đáng tốn nhiều thời gian không. Hết “xì căng đan” này sẽ lại đến “xì căng đan” khác, cứ quay cuồng trong những chuyện đó, ngoảnh đi ngoảnh lại sắp “hai năm mươi” cả rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn