MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lương hưu

Việt Văn LDO | 06/07/2023 08:33

Bà hàng xóm đầu tháng rủ đi lên phường lĩnh lương hưu, bao giờ bà cũng chọn giữa buổi đi lĩnh cho vắng mà khối hôm, người xếp hàng vẫn đông nghịt.

Lần này, bà bạn lắc đầu bảo, con mới làm cho thẻ ATM, giờ tiện lắm, cứ nhờ con lĩnh hộ là khỏe. Chả bù cho dạo trước, cứ xếp hàng chờ nửa buổi mới đến lượt, có khi con đưa đi bảo ưu tiên bà già thì có mấy người cười ồ lên bảo già thế ăn thua gì, có ông còn cả gần trăm tuổi.

Phải nói bà bị bệnh tim và huyết áp cao, ngồi lâu không được, mới được ưu tiên. Lúc đến lượt, lại phải năn nỉ cô phát tiền ưu tiên cho tiền lẻ đi chợ dễ tiêu, chứ toàn tờ 500.000 đồng mới cứng, cạo râu được, biết tiêu sao được.

Nhưng nói thế, giờ không đi lĩnh lương hưu nữa, bà bạn cũng hơi buồn, vì trước đây, mỗi lần đi là có bạn cùng đi, buôn chuyện trên trời dưới bể từ chuyện gia đình, con cái đến giá cả, chợ búa. Hi hữu có một ông 62, bà 55 (tuổi) đi lên phường xếp hàng lĩnh lương, chuyện con cà con kê thế nào rồi một ngày hoàng đạo, cả hai về góp gạo thổi cơm chung.

Ở cách chỗ lấy lương hưu có mấy trăm mét, cụ tóc bạc trắng loay hoay bên cây ATM, may có cô gái làm bên ngân hàng gần đó chạy qua chỉ giúp. Nhìn bàn tay già lóng ngóng bấm theo chỉ dẫn mà thấy tội, chả bù cho mấy ông già ở Tây quen dùng thẻ từ nhỏ, thao tác cứ nhoay nhoáy. Cụ lấy tiền xong, cô gái thấy vẻ mặt hớn hở như trẻ con của cụ, lại hỏi: “Thế cụ có biết rút tiền không dùng thẻ mà theo mã QR không?”. Cụ già cười ha hả, buột miệng: “Thế thì hết nước chấm, cô ạ”, làm cô gái cũng cười phá lên, khi cụ U80 còn “bắt trend” nhanh thế. Cụ nói thêm: “Cái phim truyền hình ấy, cái anh Hoàng Hải đóng duyên cô nhỉ”.

Về nhà, bà hàng xóm than: Nghe nói Chính phủ tăng lương cho mọi người từ 1.7 mà tháng 7 vẫn y nguyên, chắc tháng 8 mới truy lĩnh. Thôi thì “cơm không ăn thì gạo còn đấy”. Tháng sau thêm tiền coi như bắt được. Có thêm tí tiền phụ giúp con trả tiền thuê Oshin. Đúng là “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn