MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lý giải sức hút của “trai quê” Ji Chang Wook

Bình An LDO | 12/12/2023 15:00

Bộ phim "Chào mừng đến Samdalri" (Welcome to Samdalri) có sự tham gia của Ji Chang Wook ngay khi ra mắt đã bị so sánh với “Hometown Cha Cha Cha” từng gây bão màn ảnh năm 2021.

"Chào mừng đến Samdalri" thuộc dòng phim chữa lành, lấy bối cảnh cuộc sống ở một ngôi làng nhỏ ven biển. Ngay khi ra mắt, "Chào mừng đến Samdalri" đã bị so sánh với “Hometown Cha Cha Cha” bởi câu chuyện, bối cảnh, thể loại... có sự tương đồng.

“Hometown Cha Cha Cha” từng gây bão màn ảnh năm 2021 khi miêu tả lại cuộc sống, tình yêu yên bình của những con người sống ven biển. Phim đạt kỷ lục về rating cho đến khi ồn ào đời tư của nam chính Kim Seon Ho nổ ra. Dù bị bạn gái tố cáo oan, nhưng đời tư của Kim Seon Ho đã ảnh hưởng lớn đến rating những tập cuối của “Hometown Cha Cha Cha”.

Những câu chuyện mang tính chữa lành, sự trở về quê nhà của người lao động vốn đã mệt nhoài với áp lực cuộc sống thành thị... đang là đề tài được quan tâm của phim Hàn.

Ngay khi ra mắt, phim của Ji Chang Wook đã gây chú ý vì có nội dung, đề tài tương đồng với “Hometown Cha Cha Cha” của Kim Seon Ho. Ảnh: Nhà sản xuất

"Chào mừng đến Samdalri" xoay quanh cuộc sống của 5 người bạn, trong đó nữ chính Sam Dal (Shin Hye Sun) luôn ôm khát vọng, hoài bão sẽ làm nên sự nghiệp lớn ở Seoul. Ngược lại với Sam Dal, nam chính Yong Pil (Ji Chang Wook) thích cuộc sống bình yên, tĩnh lặng ở vùng quê ven biển Jeju.

Họ từng cùng nhau lên Seoul học tập, nhưng Yong Pil chọn trở về Jeju làm việc. Sam Dal ở lại Seoul nỗ lực tạo dựng danh tiếng cho đến khi sự cố xảy đến, cô bị cáo buộc lạm quyền với nhân viên, bê bối đăng tải khắp mặt báo... Ồn ào khiến nhiếp ảnh gia Sam Dal đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sự nghiệp, bị dư luận chỉ trích dữ dội, bị truyền thông truy lùng... Sam Dal buộc phải trốn chạy về quê.

Trở lại nơi cũ, Sam Dal gặp lại Yong Pil và những bạn. Giữa những xung đột, khác biệt về quan điểm sống, quan điểm yêu, và ước mơ hoài bão dang dở, họ tìm thấy tiếng nói chung, sự gắn bó dường như chưa bao giờ chia tách.

Ji Chang Wook đảm nhận vai “trai quê” Yong Pil. Anh gây chú ý ngay khi ra mắt phim bởi bị so sánh với vai diễn của Kim Seon Ho trong “Hometown Cha Cha Cha”.

Sự so sánh vừa tạo ra áp lực vừa tạo nên sự chú ý cho vai diễn. Có màu sắc tương đồng, nhưng Yong Pil của Ji Chang Wook vẫn có được sức hút riêng biệt, khi Chang Wook được đặt vào đúng sở trường, thế mạnh của mình.

Trước "Chào mừng đến Samdalri", Ji Chang Wook từng làm nên chuyện tình với nữ diễn viên Kim Ji Won trong phim “Lovestruck In The City”. Cũng xoay quanh hành trình tìm kiếm sự bình yên, giản dị sau khi mệt nhoài vì áp lực cuộc sống, “Lovestruck In The City” được khen ngợi khi Ji Chang Wook và Kim Ji Won diễn xuất ăn ý, giàu cảm xúc.

Dạng vai nam chính ở các phim tâm lý tình cảm luôn là thế mạnh của Ji Chang Wook.

“Chào mừng đến Samdalri” thu hút bởi câu chuyện chữa lành, và thông điệp về quê khi thành phố quá nhiều áp lực. Ảnh: Nhà sản xuất

Nhận vai Yong Pil ở “Chào mừng đến Samdalri”, Ji Chang Wook dường như không phải diễn gì, anh tự nhiên, hồn hậu, giản dị và chân thành. Yong Pil – chàng trai quê chân chất luôn là điểm tựa cảm xúc vững vàng cho Sam Dal dù bao năm xa cách.

Trở về quê nhà sau hành trình dài mệt mỏi, điều an ủi lớn nhất dành cho Sam Dal vẫn là “chàng trai năm ấy” với nụ cười tỏa nắng và trái tim ấm áp.

Mới ra mắt những tập đầu, “Chào mừng đến Samdalri” đã có được sức hút, đặc biệt vai diễn Yong Pil của Ji Chang Wook. Anh ghi điểm với vai diễn chân thực, sinh động, đồng thời, còn tỏa sáng với ngoại hình trẻ trung dù đã ở độ tuổi U40.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn