MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mắc lưới

Việt Văn LDO | 10/08/2023 09:28

Hôm nay, mát trời như vào thu, bạn rủ ra quán cà phê mới khai trương. Thấm câu các cụ nói “Một cái lạ bằng tạ cái quen” nên đi liền, quả thật cô chủ mới so với cô cũ mặt không xinh bằng nhưng lông mày hao hao nét của “Thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi, cà phê cũng có phần thơm hơn. Bạn bảo: Sao ông A giờ làm phim tệ thế, không còn là tác phẩm mà là sản phẩm dở nữa. Kể cũng lạ, ông ấy thành tích đầy người, danh hiệu gì cũng đạt được, đến giải thưởng lớn thế phấn đấu cả đời cuối cùng cũng toại nguyện mà giờ xuống dốc không phanh. Hay bởi vì khi con người ta đạt tới đỉnh, hết mức phấn đấu rồi thì dễ thỏa mãn và tuột xuống lúc nào không hay.

Có lần, một nhà văn đã thành danh ở tuổi xế chiều tâm sự: Đời tôi xuất thân là anh thợ mà giờ được như bây giờ chưa tới nỗi “vua biết mặt, chúa biết tên” nhưng cũng là hàng có “số má” là quá mãn nguyện rồi. Và quả thực thời điểm nhà văn nói ra câu đó thì anh cũng đã “đóng băng” sự nghiệp sáng tác của mình được mấy năm rồi.

Tương tự như vậy ở ta có những nhà văn “một tác phẩm” mà ai cũng biết. Họ chìm đắm trong bia rượu để nuốt đi cảm giác cay đắng khi những con chữ lấp lánh, đa nghĩa cứ tuột khỏi tầm tay mình.

Ở lĩnh vực nào cũng thế, sự “no nê” danh hiệu dễ làm con người ta giảm động lực, như “Man xanh” sau cú ăn ba thần thánh thì vừa bước vào mùa bóng mới đã bị Arsenal hạ gục ở Siêu Cúp Anh, bởi xét về khát khao thì các chàng trai trẻ Arsenal mãnh liệt hơn nhiều.

Và nhìn ở khía cạnh tích cực thì đó là cú đấm cần thiết để “Man xanh” tỉnh ngộ biết mình đang ở đâu, không còn lơ lửng trên mây nữa.

Bạn nhắc lại nhân vật “Độc cô cầu bại” trong truyện chưởng Kim Dung, đã đạt tới công phu tuyệt đỉnh cả đời chỉ mong tìm được đối thủ đấu với mình vài ba chiêu mà không có, nên rơi vào trạng thái cô liêu, tịch mịch. Và kết luận: Khổ nỗi, ở ta đã có ai đạt tới mức như “Độc cô cầu bại” đâu nhưng hoang tưởng, ngỡ mình là siêu nhân, khác gì con cá mắc lưới mà không biết, càng quẫy càng đuối sức để rồi ngất đi trong cái cảm giác bị bóp nghẹt bởi chính tham vọng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn