MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Park Min Young trong "Cô đi mà lấy chồng tôi". Ảnh: Nhà sản xuất

Màn trả thù chồng ngoại tình của Park Min Young giúp "Cô đi mà lấy chồng tôi" gây bão

Thùy Trang LDO | 12/01/2024 12:19

Thể loại phim khai thác tình tay ba không hiếm trên màn ảnh Hàn Quốc, nhưng "Cô đi mà lấy chồng tôi" của Park Min Young lại mang đến một cảm giác khác hẳn.

"Cô đi mà lấy chồng tôi" (Marry my husband) đang là bộ phim truyền hình được chú ý thời gian qua. Tập 4 mới lên sóng ghi nhận rating 7,6% trên toàn Hàn Quốc, tăng vọt 1,2% so với mức rating 6,4% của tập trước.

Sức hút của phim không chỉ thể hiện qua tỉ suất người xem ở Hàn Quốc mà còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Những đoạn cắt phim được lan truyền trên Weibo, Tik Tok thu hút hàng chục triệu lượt xem.

"Cô đi mà lấy chồng tôi" được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, kể về Kang Ji Won, một cô gái nhút nhát, có cuộc sống bất hạnh. Ngay sau khi kết hôn, chồng cô Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) ăn bám, lười biếng, còn mẹ chồng lại cổ hủ, ích kỉ.

Kịch bản theo mô-típ ngoại tình, trả thù "tiểu tam" không mới, nhưng kết hợp với các tình tiết tái sinh, thay đổi tương lai khiến mạch phim diễn ra nhanh, lôi cuốn người xem.

Được trao thêm một cơ hội, mọi hiềm khích và sự việc trong quá khứ của Kang Ji Won sáng tỏ. Từ đó, nhân vật hiểu rằng những sự cố đều được sắp đặt từ trước, và cách người bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon) gài bẫy nhằm hạ gục cô ra sao.

Theo Sina, nguyên nhân nữ chính sống lại, quyết tâm thay đổi để trả thù được điều chỉnh hợp lý so với nguyên tác. Kịch bản truyền hình được đánh giá là chuyển thể có chọn lọc, sâu sắc, giảm bớt yếu tố tiêu cực.

“Cô đi mà lấy chồng tôi” giúp Park Min Young hâm nóng tên tuổi. Ảnh: Nhà sản xuất

Trước đây, các bộ phim Hàn Quốc khai thác câu chuyện ngoại tình thường đi theo hướng chính thất phát hiện chồng lăng nhăng rồi tìm cách vạch trần, xử lý người thứ ba. "Thế giới hôn nhân", "Bác sĩ Cha", "Vị khách VIP" đều gây tiếng vang khi đi theo hướng bắt "tiểu tam" trả giá.

Nhiều tác phẩm xây dựng nhân vật trả thù bằng cách cướp chồng, phá hoại gia đình người khác. Nhìn chung, tình tay ba luôn là đề tài thu hút khán giả.

Đến "Cô đi mà lấy chồng tôi", khác biệt lớn nhất nằm ở trình tự của cuộc trả thù dài hơi. Không phải đợi đến khi phát hiện chồng dan díu với bạn thân mới bắt đầu tính kế trả thù, Kang Ji Won quay ngược quá khứ và nắm quyền chủ động, có khả năng kiểm soát các tình huống và thay đổi tương lai.

Tình tiết phim xen kẽ giữa 2 giai đoạn, vừa khai thác cuộc sống mới của Kang Ji Won, vừa hé lộ quá khứ nhiều thiệt thòi, bị vùi dập của cô.

Vì vậy, những màn trả đũa của nhân vật khiến khán giả "hả hê", tâm đắc. Sự xuất hiện của Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) cũng góp phần tạo sự tương phản với người chồng tệ bạc, nhu nhược của Kang Ji Won.

Sports Chosun đánh giá, diễn xuất của Park Min Young linh hoạt, chứng minh bản thân xứng đáng với danh xưng “nữ hoàng phim hài lãng mạn”. Trên màn ảnh, dù là các phân cảnh cao trào, cần lột tả mạnh về cảm xúc hay khi lo lắng, phẫn nộ, cô đều thuyết phục người xem.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn