MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mất kết nối

Việt Văn LDO | 02/01/2024 09:40

Hai bố con nhà hàng xóm hay ra quán cà phê chuyện gẫu. Ngày đầu năm nên khá đông khách có lẽ nhiều người muốn chọn một thời điểm như thế này để tự tổng kết một năm đã qua với bao được, mất và cả những tiếc nuối.

Cô con gái tóc xù, mắt long lanh, quần áo mang “trend” màu hồng đào (Peach Fuzz (Hồng đào) - màu của năm 2024 làm cả quán ấm lên và thu hút nhiều ánh nhìn của mấy cậu trai “trẻ không tha, già không thương” - đang trò chuyện với ông bố to như con gấu mặc áo gió. Cả hai cùng đang hưởng thụ ly nâu nóng như thói quen thường nhật.

Cô con gái giọng lên bổng xuống trầm nên dù không muốn mà nửa quán vẫn nghe thấy câu chuyện hai người: Bố cứ khen mãi thằng đó đi. Nó yêu kiểu gì mà không thèm lưu số máy con, gọi vào cứ tắt máy, sau bật lên nghe thì hỏi giọng khó chịu ai đấy. Con muốn “lướt” nó luôn nhưng thôi ngày đầu năm bỏ nhau xui lắm nên cho nó thêm cơ hội.

Ông bố ngạc nhiên: Thế xưa nay, hai đứa vẫn “chát chít”, “nấu cháo” điện thoại cả mấy giờ mà! Cô con gái dài giọng: Thì toàn qua mạng thôi, Telegram, Facebook, Zalo, Viber, chỉ là không có số điện thoại của nhau. Chỉ vì chiều qua, có việc gấp mà gọi đủ các thể loại đều không thể kết nối được với nó. Không biết nó lặn đâu!

Ông bố gật gù: Một ngày muốn biến mất khỏi “thế giới” của một ai đó, hay một cơ số người nào đó, chỉ cần tắt các ứng dụng thôi thì tất cả chỉ là quá vãng. Cuộc sống thì vô thường, nên mọi thứ không có gì là mãi mãi. Nhiều khi, phút trước còn thấy nhấp nháy trên mạng, mấy phút sau đã đi rồi. Thế nên, ngạn ngữ phương Tây mới có câu “Chỉ khi nào mất đi, người ta mới tiếc những gì mình đã có”.

Cô gái cười nhạt thếch: Không có con cá này thì có con khác chui vào lưới, bố cứ lo bò trắng răng. Hai bố con cứ thế “chém” qua, “chém” lại.

Quán cứ tốp khách này đi thì tốp khác lại đến. Anh ngồi đợi bạn đến cài bản crack bẻ khóa phần mềm sửa ảnh cho anh. Lần trước, đã cài xong, chạy ngon lành được hai tháng thì một ngày, cứ bật lên là hiện thông báo đòi mua bản quyền phần mềm nên anh cứ phải tắt mạng đi mới vào sửa ảnh được. Mà tắt mạng là tắt kết nối...

À mà sao đợi cả tiếng bạn chưa đến, gọi qua Facebook chả thấy, Viber cũng bặt tăm, lục danh bạ thì chả lưu số. Hay chính bạn cũng bị mất kết nối rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn