MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

May và xui

Việt Văn LDO | 19/09/2023 06:54

Bạn bảo tháng vừa rồi xui quá, chắc do tháng cô hồn nên làm việc gì cũng hỏng, nhiều khi tưởng xong đến nơi lại “xôi hỏng bỏng không”. Có những việc, bình thường chỉ ngoáy một ngón tay là xong, nhưng nay dùng cả hai chân, hai tay cũng chả thấy nhúc nhích gì.

Nhưng ngẫm lại, thấy bạn nhiều tháng xui quá, hiếm có tháng nào bạn không xui. Xui thì lo “giải đen”, với bạn “cầy tơ bảy món” vẫn là “quốc hồn quốc túy dân tộc”. Nhất là món chả do lão bán hàng nướng qua ba lần lại kèm rượu mật chó thì miễn chê, ăn xong thấy đầu nhẹ bẫng, rồi bao dự định mới nảy sinh.

Nhưng rồi bạn cứ bắt tay vào làm gì, khởi đầu đầy hứa hẹn, sau đó mọi chuyện lại đi vào vòng xoáy của thất bại. Bạn mua cả mớ sách học thành công về ngâm cứu, rồi đem cả quy luật “ám thị” lẫn “định luật hấp dẫn” vào công việc mà không xong.

“Giải đen” nhiều, vận may chả đến, bạn lại bị “gút” (gout) và than: sao số đen thế, hết vận xui này đến vận xui khác.

Anh chàng đẹp trai như tài tử điện ảnh làm kinh doanh ngành ảnh, vừa sửa máy, vừa bán máy, khoe tháng cô hồn mà bán được kha khá, cả máy ảnh và ống kính. Anh có tiếng giỏi nghề, lại nhanh nhẹn, khéo léo rất chiều khách hàng, nên được nhiều người quý.

Công việc của anh rất thuận, mà kể cả những lúc không thuận, anh không kêu ca gì mà lặng lẽ suy nghĩ và thay đổi cách thức tiếp cận khách hàng. Vì anh học được cái tính của anh bạn người Italy quen đã lâu, không bao giờ nói về cái thất bại của mình, luôn giấu biệt đi mà chỉ nói về thành công và trải nghiệm.

Ông đạo diễn lão làng chả biết thật hay đùa bảo ngay người dân tộc Thái xưa cũng có “chiết khấu đại vương” - 1 vị thần để căn cứ vào số ai giàu hay nghèo để xử lý. Ai số giàu thì cho họ thêm của cải, ai nghèo thì dừng lại, còn số nghèo mà lại đang ở giai đoạn nhiều tiền thì tìm cách “chiết khấu” giảm tiền họ đi…

Ai cũng có lúc thăng lúc trầm cũng như vận số của con người, cũng như may và xui luôn chợt đến, chợt đi như mưa rồi chợt nắng.

Riêng ông thầy bảo: với tôi chả có ngày tốt, ngày xấu. Vì sáng sớm nào bạn còn mở được mắt và nghe âm thanh của cuộc sống thì ngày đó luôn là ngày tốt. Vì sẽ có một ngày, bạn không thể mở được mắt nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn