MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tự Long và mẹ ngày 6.3, tại Nhà hát Lớn. Ảnh: Huyền Chi

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An LDO | 08/03/2024 17:21

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

Chia sẻ niềm vui sau khi nhận phong tặng danh hiệu NSƯT, bà Minh Phức cho biết: “Tôi rất vui khi sự đóng góp nhỏ bé của mình cho dân ca quan họ Bắc Ninh đã được ghi nhận. Nhưng tôi vui hơn nữa khi quan họ ngày càng có sức sống, ngày càng được lan tỏa. Giờ đây, không chỉ người già mới nghe quan họ Bắc Ninh mà thế hệ trẻ ở nhiều tỉnh thành, nhiều nơi trên đất nước mình đã nghe quan họ. Đó là điều khiến chúng tôi vui và rất đỗi tự hào”.

Nghệ sĩ Minh Phức tên thật là Nguyễn Thị Phức. Bà là lớp nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh).

Chồng bà là NSƯT Tự Lẫm, nghệ danh Hai Lẫm, là một nghệ sĩ hát quan họ nổi tiếng của xứ Kinh Bắc. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh và từng giữ chức trưởng đoàn trong những ngày đầu thành lập.

Năm 2016, nghệ sĩ Tự Lẫm được phong tặng danh hiệu NSƯT cùng ngày Tự Long nhận danh hiệu NSND.

Năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dân ca quan họ có 213 giọng khác nhau, với hơn 400 bài ca. Nghệ sĩ Minh Phức chia sẻ: “Khi quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mỗi nghệ sĩ chúng tôi đều tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, lan tỏa vẻ đẹp của quan họ. Đi qua thời gian, đời sống quan họ có những thay đổi nhất định, giới trẻ tiếp cận quan họ có khác đi, nhưng tôi cho rằng, dù thay đổi hay biến thể đến thế nào, vẫn phải giữ được hồn cốt, vẻ đẹp, sự mượt mà của quan họ”.

Ở tuổi của mình, nghệ sĩ Minh Phức vẫn hát quan họ, tham gia trình diễn, đồng thời thành lập câu lạc bộ, truyền dạy hát quan họ cho các thế hệ sau.

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long “hộ tống” đến Nhà hát Lớn ngày 6.3 để nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: Huyền Chi

Sáng 6.3, bà được cả chồng và con trai “hộ tống” đến Nhà hát Lớn trong lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Khi nhắc đến con trai Tự Long, từng nhận danh hiệu NSND khi còn rất trẻ, nay giữ vị trí Phó Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội, NSƯT Minh Phức nói: “Vợ chồng tôi rất vui và yên lòng về Long. Bây giờ, Long đã trưởng thành, chững chạc, rất hiếu thảo với cha mẹ, yêu vợ thương con. Nói chung, chúng tôi không có gì phải lo lắng cho Tự Long.

Điều khiến tôi tự hào nhất về con trai là Tự Long được nuôi dưỡng trong cái nôi văn hóa dân gian, của những làn điệu quan họ. Khi lớn lên, Long đã theo được nghề, đã biết yêu văn hóa dân tộc, yêu tiếng hát của văn hóa truyền thống và góp phần lan tỏa vẻ đẹp của chèo, quan họ, cải lương... đến với đông đảo khán giả. Đó cũng là điều tôi vui nhất”.

Kể về con trai, NSƯT Minh Phức kể: "Long là người năng nổ. Thời xưa, khi cả 2 vợ chồng tôi làm ở Nhà hát Quan họ, sinh Long 2 tháng đã bế con đi diễn cùng. Vì chúng tôi hay phải diễn xa, nên Long ở cùng ông bà nội từ khi 9 tháng, đến hết lớp 5. Ngày nhỏ vất vả nên Long rất tự lập, sống tình cảm".

Gửi gắm điều mong mỏi của mình, NSƯT Minh Phức cho hay, bà mong các nghệ sĩ đi theo các ngành về văn hóa truyền thống hãy nỗ lực bám trụ với nghề dù có thể còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng vẻ đẹp văn hóa của dân tộc cần được lưu truyền, gìn giữ và lan tỏa. Qua ngày tháng, qua tình yêu của từng thế hệ, vẻ đẹp ấy sẽ được trường tồn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn