MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mẹ đổ bệnh, bé Tuấn Ngọc tủi thân khi một mình đến trường quay tập luyện

Bích Ngọc LDO | 28/09/2017 11:46

Mẹ đổ bệnh vì lo lắng cho con trai, bé Tuấn Ngọc thất vọng và bật khóc vì tủi thân khi phải tập luyện một mình chuẩn bị cho tập 7 Gương mặt thân quen nhí.

Trong nhiều tuần liên tiếp của Gương mặt thân quen nhí 2017, những phần thi của bé Tuấn Ngọc không giành được số điểm cao. Vì buồn rầu và lo lắng cho con trai, mẹ của Tuấn Ngọc đã đổ bệnh. Bé Tuấn Ngọc “một thân, một mình” tới trường quay tập luyện trước giờ lên sóng. Tuy nhiên, vì không có mẹ ở bên cạnh, thí sinh nhí tỏ ra thất vọng và bật khóc.

Sợ học trò tủi thân, Quốc Thiên nhanh chóng có mặt động viên bé. 

Lo lắng và sợ học trò tủi thân, Quốc Thiên nhanh chóng có mặt để động viên Tuấn Ngọc. Khi được hỏi về phần thi của Tuấn Ngọc không giành được số điểm cao ở nhiều tuần liên tiếp, Quốc Thiên chia sẻ: “Trong cuộc thi, sự ganh đua hay nỗ lực đều do chính bản thân mỗi người đặt ra. Bản thân Tuấn Ngọc là một cậu bé rất hiền lành, chăm chỉ, ham học hỏi. Về âm nhạc, bé đang bị hạn chế rất nhiều.

Đây thực sự là một ca khó đối với Thiên trong việc tìm kiếm một nhân vật phù hợp giúp bé đột phá hơn. Tuấn Ngọc đang còn khá nhỏ và chưa quen với cường độ cũng như tính chất của cuộc thi nhưng Thiên tự tin rằng, bé sẽ ngày càng hoàn thiện để vươn lên trong những đêm diễn kế tiếp. Thiên sẽ luôn bên cạnh để chỉ ra và cải thiện những khuyết điểm trong giọng hát cũng như phong cách biểu diễn cho bé”.

 Quốc Thiên cùng học trò tập luyện trước giờ lên sóng.

Đối với Tú Thanh, Quốc Thiên không lo quá nhiều. Bởi anh rất ngưỡng mộ khả năng biến hóa đa dạng thành các nhân vật khác nhau của Tú Thanh mặc dù bé còn rất nhỏ. Nhận xét về Tú Thanh, Quốc Thiên khẳng định bé rất thông minh và chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu hình tượng nhân vật.

 Quốc Thiên không quá lo lắng về Tú Thanh.

Tập 7 chương trình “Gương mặt thân quen nhí 2017” sẽ được phát sóng lúc 21h ngày 29.9 trên kênh VTV3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn