MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Thảo bên 2 đứa con của chị Tuyết.

LDS1490: Nằm lại nơi xứ người khi chưa một lần được nhìn mặt con

Mai Huy LDO | 14/12/2014 08:12
Chỉ vì lời qua tiếng lại với bạn, anh Nguyễn Văn Thao (SN 1989, trú tại khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An), đã tử vong khi đang làm việc tại Nhật Bản. Sự việc xảy ra cách đây gần 1 năm, nhưng thi thể anh Thao vẫn nằm lại nơi xứ người, cũng chỉ vì để đưa được thi thể về phải cần đến 600 triệu đồng - số tiền quá lớn đối với gia đình.
Mâu thuẫn dẫn đến tử vong

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, tháng 5.2013, anh Thao đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Lê Thị Tuyết (SN 1991, vợ anh) vẫn chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo cho chồng đi xuất ngoại, những mong cuộc sống đỡ phần vất vả. Chi phí chuyến đi hết hơn 300 triệu đồng. Sang Nhật, anh Thao được nhận vào làm ở một công ty nông nghiệp.

Chị Tuyết cho biết: “Tháng đầu, anh ấy gửi về được 12 triệu đồng, tháng tiếp theo được 15 triệu đồng nhưng chỉ đủ để trả tiền lãi. Làm được một thời gian, anh ấy bảo làm bên nông nghiệp lương thấp nên trốn ra ngoài làm”. Trong thời gian làm việc, một người tên Hậu (quê ở Hà Tĩnh) thường xuyên gây mâu thuẫn và thù hằn với anh.

Ngày 1.12.2013, trong khi liên hoan với nhóm bạn, Hậu mời anh Thao uống bia nhưng anh từ chối và nói: “Mày uống thì bốc mà uống”. Bất ngờ, Hậu rút dao trong người đâm anh Thao 2 nhát. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thao đã tử vong.

Chưa được nhìn mặt con

Ngày anh Thao rời quê sang xứ người mưu sinh, chị Tuyết mới mang bầu cháu thứ 2 - Nguyễn Thị Kiều Trâm - được 2 tháng. Thế nên, lúc anh nằm xuống nơi xứ người, hai cha con vẫn chưa hề biết mặt nhau. Từ khi đón nhận tin dữ, chị Tuyết suy sụp hẳn. Suốt ngày nằm trên phản khóc lên khóc xuống bên 2 đứa con thơ. Cháu gái đầu Nguyễn Thị Huyền Trang ngơ ngác hỏi “bố khi nào về hả mẹ” càng khiến mọi người quặn lòng.

Cô Trần Thị Thảo (SN 1957, dì ruột của anh Thao) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình nó (anh Thao - PV) hiện rất khó khăn. Bố mất vì ung thư cách đây 4 năm, một mình bà Trần Thị Thảo (SN 1960, mẹ anh Thao) gánh cháo đêm giữa phố để mưu sinh cho gia đình. Trong khi đó, cả Thao và Tuyết lại không có nghề nghiệp ổn định. Cưới nhau về, Tuyết một mạch sinh liền 2 đứa con khiến kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp lại càng bế tắc”.

Sau khi sang Nhật được hơn 1 năm, anh Thao mới chỉ gửi về một số tiền ít ỏi để trả nợ chứ chưa đỡ đần gì cho gia đình. Hằng ngày, cả mấy miệng ăn đều trông vào gánh cháo đêm của bà Thảo. Những đêm đông gió rét, bà vẫn phải quằn mình cùng cô con dâu đi khắp hang cùng ngõ hẻm những mong bán được hàng. Giờ đây, người con trai bà gửi gắm hy vọng vẫn còn nằm lại nơi phương xa, lòng bà quặn thắt nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chỉ mong có một phép nhiệm màu giúp gia đình vượt qua tai ương này.

Hiện thi hài anh Thao vẫn nằm lạnh lẽo trong một bệnh viện ở Nhật Bản. Để đưa thi thể anh Thao về nước cần khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền 150 triệu đồng chị Tuyết vay ngân hàng để lo cho chồng đi xuất khẩu tới nay vẫn chưa trả được. Số nợ cả gốc và lãi đã lên tới gần 200 triệu đồng.

Bác Phạm Hải Đương - khối trưởng khối Phan Bội Châu - cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Gia đình bà Thảo cũng đã thông báo nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tại địa phương, anh Thao là thanh niên nhiệt tình, có tinh thần tập thể. Anh Thao thường xuyên tham gia các phong trào thể thao của khối, phường tổ chức và đều đạt giải cao.

Hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Tuyết - mã số LDS-1490 - rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi hỗ trợ cho gia đình chị Tuyết tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; 0904020464; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho hoàn cảnh tại địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.

* Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn