MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một ngày rất dài

Việt Văn LDO | 08/12/2022 06:00
Mở mắt ra, bạn đã ôm lấy điện thoại. Đang ăn sáng cũng điện thoại, bát phở bưng ra nguội ngắt. Trưa đang nhậu cũng nhăn nhó mở máy tính ra làm, vì không làm không kịp tiến độ. Đến đi nghỉ mát cũng khư khư ôm máy tính.

Một ngày vèo cái qua, thời gian trên mạng nhanh khủng khiếp. Công việc đã đành, thời gian lướt Facebook xem dân tình thế thái ra sao, trả lời còm, like dạo cũng ngốn kha khá thời gian. Bận đến mức quên cả buồn chán vì không có thời gian cho cảm xúc “xa xỉ” đó.

Đến thành phố cổ Trinidad ở đất nước Trung Mỹ nằm ven biển Caribe này, tự nhiên trải nghiệm một cảm giác khác hẳn. Tất cả chậm lại đến khó tin. Vì mạng gần như không, tốc độ wifi hơn rùa bò và liên tục mất, đẩy lòng kiên nhẫn của người ta tới giới hạn. Trong ngày lại mất điện mấy lần nữa. Đàn ông, đàn bà, túm năm tụm ba trò chuyện trở thành quen thuộc - xem ra cái nghèo, cái khó dễ kéo con người ta xích lại, đồng cảm với nhau hơn.

Vào quán, ngồi chảy nước chảy non, mới thấy món ăn bê ra. Ở đây, có việc gì phải vội, mà vội để làm gì. Tự nhiên nhớ lại cuốn sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của Đại đức Hae Min đã liên tục đứng đầu danh sách best-seller của nhiều trang sách trực tuyến uy tín của Hàn Quốc, được coi là “vị thuốc” cho hàng triệu người trẻ luôn tất bật với nhịp sống hiện đại hối hả. Khi chậm lại, bạn có thể “nhấm nháp” hương vị cuộc sống, nhìn sâu hơn vào bản thân để biết mình muốn gì, cần gì.

Nhưng thực sự sống chậm có sướng không, lại là câu hỏi khó. Bởi đối diện với chính mình là khó nhất như hình ảnh con người mặc đồ trắng trong căn phòng rỗng không màu trắng.

Thế nên, lúc nhanh, lúc chậm, lúc dài, lúc ngắn là cuộc sống chung của mọi người, mọi lý thuyết, lời khuyên cũng chỉ dừng ở mức tham khảo. Đạo Phật còn có 14 điều bất khả tri mà, chỉ có điều mấy ai tìm hiểu và biết những điều đó!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn