MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa bên tác phẩm tại triển lãm "Motorbikes" tại Hà Nội. Ảnh: L.Q.V

“Motorbikes” - vẽ xe, nhưng thực ra vẽ người

Lê Quang Vinh LDO | 30/11/2018 17:00
Sau một thời gian lặng lẽ làm việc, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa lại khiến mọi người bất ngờ khi ra mắt triển lãm “Motorbikes” tại Hà Nội, mà “nhân vật” chính trong các bức tranh là những chiếc xe máy. Chúng nhảy nhót, ve vãn nhau, kèn cựa nhau...

Cách đây gần 10 năm, ý tưởng vẽ về đề tài xe máy nảy sinh với Nguyễn Hữu Khoa - người từng học chuyên ngành điêu khắc ở ĐH Mỹ thuật Việt Nam, nhưng sau lại theo đuổi sáng tác ở mảng đồ họa, hội họa - sau vài cuộc triển lãm cá nhân chuyên đề hí hoạ chân dung những người nổi tiếng.

Hữu Khoa nhận thấy, chiếc xe máy bấy lâu đã gắn liền với cuộc sống của người Việt, khiến người nước ngoài phải ví von rằng, Việt Nam đúng là “Thiên đường của xe máy”. Nhưng, vẽ về xe máy, ở ta cũng như ở nước ngoài, còn quá ít, bởi “phải chăng chúng quá khó vẽ, quá khô cứng so với các đối tượng khác của hội họa?”. Trăn trở là vậy, nhưng họa sĩ vẫn quyết tâm, hăm hở khám phá, khắc họa những chiếc xe máy “như những nhân vật chủ thể trong tranh, những chiếc xe của sự tự do, không có người đè xuống”.

Hữu Khoa từng đắm đuối với đề tài hoa đào - một loài hoa rất khó vẽ cho đẹp - và đã có vài cuộc trưng bày các tác phẩm chuyên vẽ về hoa đào khá bắt mắt. Với chuyên đề “Motorbikes”, Hữu Khoa không chủ ý vẽ tả thực, mà cách điệu chúng, với đủ góc cạnh. Nhìn những chiếc ghi-đông xe như những cánh tay nối dài để kết giao, bày tỏ cảm xúc, lại có cảm tưởng như những cái càng của loài cào cào, bọ ngựa, rất sinh động và ngộ nghĩnh.

“Những chiếc xe máy nhảy nhót, uốn lượn, ve vãn lẫn nhau, tán tỉnh nhau, chành chọe nhau, kèn cựa nhau như xã hội con người vốn vậy. Chúng không còn đơn giản là xe nữa. Tôi vẽ xe đấy, nhưng thực ra là tôi vẽ người, vẽ về cuộc sống của con người...” - họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa tâm sự.

Cứ thế, trong 2 năm, khoảng 20 bức tranh xe máy được Hữu Khoa hoàn thiện, nhưng anh đóng gói cất đi. Rồi, vào cuối năm 2017, Festival Nghệ thuật quốc tế GIAF 14 tổ chức tại Dongju (Hàn Quốc), anh gửi vài bức tranh xe máy, được duyệt treo. Như một cơ duyên và tiện cơ hội này, Hữu Khoa vẽ thêm vài bức tranh xe máy, nhằm để vừa có tác phẩm mới nhất đem sang Hàn Quốc dự festival, vừa để làm triển lãm cá nhân sau này.

Và giờ, “Motorbikes” đã được khai mạc ở chiều tối 29.11 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), chỉ kéo dài chưa đầy một tuần. Một triển lãm thú vị với những người yêu mỹ thuật, mến mộ tài năng của Nguyễn Hữu Khoa - một họa sĩ hý họa đã thành danh, từng nhiều năm cộng tác với tờ Lao Động Cuối tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn