MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mưa buồn

Việt Văn LDO | 24/07/2024 08:28

Tâm trạng đã không vui gặp ngày mưa càng dễ buồn thối ruột. Bạn buồn vì nhiều lý do, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, nhưng dĩ nhiên đều là những chuyện không như ý. Dẫu biết cuộc đời là vô thường, nghĩa là mọi vật đều biến đổi, có thể theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi, nhưng rõ ràng là không thể đứng yên.

Công việc của bạn dạo này gặp nhiều trục trặc không đáng có, mấy dự án tưởng ngon như bỏ kẹo vào túi mà phút chót lại tuột mất; sức khỏe cũng không ổn, U40 mà đã có dấu hiệu thoái hóa mấy đốt sống cổ do ngồi nhiều. Rồi chuyện gia đình cũng khiến bạn đau đầu, hai “ông” con ngày càng mải chơi nên mới rồi, một ông thi cuối cấp bị trượt, ông kia thì đỗ vớt vào 1 trường thấp nhất trong các nguyện vọng.

Bạn hay làm việc bằng trí óc nên như lời khuyên của bác sĩ cần nhiều chất ngọt. Theo đó, đường và carbohydrate tinh luyện đã làm giải phóng hormone serotonin và Beta-endorphin, một chất truyền dẫn thần kinh trong não, tạo ra một cảm giác hưng phấn tự nhiên, xua tan mọi ưu phiền, lo lắng. Và như mọi lần bạn ra hàng cà phê bánh ngọt để tìm sự ngọt ngào, lại vô tình gặp anh đang ngồi một mình lướt mạng với vẻ mặt trầm tư. Trước mặt anh, cũng là cái bánh nho to tướng và cốc nâu nóng đậm đà.

Anh bảo mấy tuần nay tự nhiên mất ngủ, cứ tầm một, hai giờ sáng là tự nhiên thức dậy và trằn trọc mãi, không ngủ lại được. Chả có lý do gì khi mọi thứ trong đời anh đều đang ở giai đoạn viên mãn, từ sự nghiệp đến con cái. Cuộc sống như anh, nhiều người đang mơ. Nhưng anh cứ thấy chán chán làm sao, hay bởi nghĩ lại anh chả còn mục đích gì lớn để theo đuổi. Anh đã đặt ra một mục tiêu vừa tầm trong sự nghiệp và đã đạt được.

Còn mọi thứ cứ như duyên Trời định, gặp được bà vợ đảm chu toàn mọi sự, nuôi dạy ba con khôn lớn, trưởng thành. Anh cũng chả có sở thích gì đặc biệt kiểu như sưu tầm xe cổ, đèn cổ hay đồng hồ cổ như mấy người khác. Bạn an ủi anh: Vô vị thì chán, ít vị cũng buồn, nhiều vị quá lại mệt mỏi. Và lúc ít lúc nhiều vị cũng hoang mang. Thôi thì cứ tự bảo mình: hết mưa là nắng. Mọi thứ là tự nhiên, mình muốn hay không cũng chả được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn