Gây tranh cãi nhưng vẫn tỏa sáng trong phim mới
"Tham vọng rực đỏ" (Red Balloon) là phim truyền hình khai thác hàng loạt chủ đề "nóng hổi", gây nhức nhối trong xã hội như tiểu tam, ngoại tình, tham vọng, dục vọng và tiền bạc.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện bế tắc của những con người ở địa vị khác nhau trong cuộc sống đang muốn vùng mình lên để giải thoát.
Không chỉ là khao khát thầm kín của mỗi nhân vật, phim còn tập trung xoáy sâu vào cảm giác thiếu thốn, ganh tị và ích kỷ của họ khi phải đối mặt với việc bị so sánh với những người tài giỏi hơn.
Jo Eun Kang (do Seo Ji Hye thủ vai) là nhân vật chính có cuộc sống và sự nghiệp bấp bênh. Cô có một người bạn thân là Han Ba Da (do Hong Soo Hyun thủ vai) - một người sinh ra ở vạch đích, có gia thế và cuộc sống như mơ.
Trải qua nhiều biến cố, Jo Eun Kang trở nên "hắc hóa". Cô trở thành "tiểu tam" giật chồng bạn thân với mục đích khiến những người luôn khinh thường mình phải đau khổ.
Dù gây tranh cãi về nội dung nặng nề song với hình tượng nữ chính phản diện hiếm thấy cùng diễn biến về sau càng lôi cuốn, "Tham vọng rực đỏ" nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình ăn khách và đạt được tỉ suất rating cao.
Theo Soompi, tập 18 được công chiếu vừa rồi đã chính thức thiết lập kỷ lục tập phim có tỉ suất người xem chạm mốc 2 con số, cụ thể là 10,1%.
Nối tiếp nội dung gay cấn, 2 tập cuối của "Tham vọng rực đỏ" được phát sóng vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa.
Bông hoa nở muộn của điện ảnh Hàn
Song song với độ phổ biến của bộ phim, danh tiếng của nữ chính Seo Ji Hye ngày càng thăng hạng.
Trước khi được truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời khen có cánh về diễn xuất như hiện tại, Seo Ji Hye vẫn chỉ là nữ phụ kém danh.
Người đẹp sinh năm 1984 bước chân vào ngành giải trí năm 18 tuổi. Cô khởi đầu những vai diễn trong MV ca nhạc, tiếp đến là hàng loạt các tác phẩm truyền hình, điện ảnh.
Tuy nhiên, chỉ đến khi đảm nhận vai diễn Sharon - một phù thủy chịu lời nguyền cô độc hàng trăm năm trong "Hắc kỵ sĩ" (2017), Seo Ji Hye mới được khán giả nhớ đến.
Nhờ nhan sắc nổi bật, thần thái sang trọng, quý phái và khả năng nhập vai tốt, Seo Ji Hye thậm chí còn được đánh giá cao hơn nữ chính Shin Se Kyung.
Đến năm 2019, cái tên Seo Ji Hye một lần nữa vụt sáng nhờ vai diễn Seo Dan trong "bom tấn" truyền hình "Hạ cánh nơi anh".
Seo Dan là một tiểu thư đài các sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu có quyền thế nhưng lại mang tư tưởng phóng khoáng và tự do. Trong phim, nữ diễn viên vào vai hôn thê sắp cưới của nam chính, đại úy Ri Jeong Hyuk do Hyun Bin thủ vai.
Với vai diễn như được "đo ni đóng giày" Seo Dan, Seo Ji Hye đã bộc lộ được những nét đẹp ẩn giấu của mình một cách hoàn hảo.
Dù không quá nhiều đất diễn những nhiều khán giả đã khen ngợi rằng nữ diễn viên không hề mờ nhạt khi đứng cạnh "chị đẹp" Son Ye Jin.
Bẵng đi vài năm sau đó, Seo Ji Hye không tạo được nhiều dấu ấn mới. Các tác phẩm của cô như "Bữa tối định mệnh" (2020), "Tiến sĩ Brain" (2021) hay "Adamas" (2022) đều không đạt thành tích tốt như kỳ vọng.
Tuy nhiên, Seo Ji Hye đã chứng minh với công chúng rằng chỉ cần cố gắng sẽ gặt hái được thành công. Bằng chứng chính là tác phẩm "Tham vọng rực đỏ" hiện tại.
Vai diễn bị ghét, nhưng Seo Ji Hye được ngợi khen về diễn xuất.
Trong suốt 21 năm theo đuổi sự nghiệp, Seo Ji Hye từng giành được nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải uy tín như MBC Drama Awards, SBS Drama Awards và Baeksang Arts Awards.
Trong phim, Seo Ji Hye thường hóa thân vào những vai diễn có khí chất sang chảnh, luôn khoác lên mình những bộ áo hàng hiệu đắt tiền, kiêu kì, nữ tính và quyến rũ.
Nhưng ở ngoài đời, nữ diễn viên 39 tuổi lại theo đuổi phong cách trẻ trung, gần gũi, mộc mạc. Người đẹp khá đắt show làm người mẫu và chụp ảnh tạp chí.