MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ Tâm (vai Khả Doanh) và Mai Tài Phến (vai Phúc Nam) trong phim. ảnh do CGV cung cấp.

Mỹ Tâm gây bất ngờ khi tự làm "xấu mình"

V.V LDO | 06/01/2019 09:57

Thực sự ca sỹ Mỹ Tâm “lấn sân” sang điện ảnh đã gây bất ngờ với vai trò vừa là nhà sản xuất vừa đóng vai chính trong bộ phim truyện “Chị trợ lý của anh” vừa khởi chiếu tại các rạp toàn quốc từ 5.1. Và cô đã chứng minh Mỹ Tâm không phải là một bình hoa di động mà là một nữ diễn viên triển vọng.

Mỹ Tâm đã thực sự dồn tâm sức cho bộ phim đầu tay và khán giả cảm nhận rõ điều đó. Cô đã tự làm xấu mình khi sẵn sàng để mặt mộc không chút son phấn trong nhiều trường đoạn của phim. Nhưng chính gương mặt bướng bỉnh (dù mang dấu ấn của thời gian), có lúc hơi thô nhưng lại cực kỳ hợp với vai nhân vật: nữ doanh nhân Khả Doanh chỉ biết lao đầu vào công việc mà không hề nghĩ đến cuộc sống riêng từ thú vui, sở thích bé bỏng cho đến một tình yêu. Và diễn xuất của Mỹ Tâm là khá tốt trong một vai diễn có những nét tương đồng với cô.

Vì muốn cứu doanh nghiệp sữa của gia đình thoát khỏi sự thâu tóm của một tập đoàn nước ngoài, Khả Doanh đành tạm rời bỏ chức vụ phó tổng giám đốc trong công ty mình để trở thành trợ lý cho Phúc Nam (Mai Tài Phến) - Giám đốc một công ty cà phê cùng với nhiệm vụ phải tìm cho anh ta một cô bạn gái.  Bất ngờ khi Phúc Nam chính là bạn học cùng trường thuở nhỏ ngày xưa của Khả Doanh và thường bị cô bắt nạt!

Câu chuyện không quá mới mẻ với mô típ có thể bắt gặp ở các phim Hàn, Mỹ… nhưng diễn xuất duyên dáng của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng với những tình huống, lời thoại gây cười thú vị của các diễn viên trẻ khác cùng tung hứng với họ làm bộ phim khá dễ thương. Đặc biệt là Quang Trung với vai một người thân cận gần như trợ lý thứ hai của Phúc Nam.

Và cuốn khán giả đi vào sự phát triển mối quan hệ tăng dần lên giữa Khả Doanh và Mai Tài Phến.

Không dễ chinh phục một cô gái như Khả Doanh và cũng khó chiều một chàng trai có những uẩn ức, nỗi đau về người mẹ tham lam như Phúc Nam.

“Chị trợ lý của anh” có những cảnh quay đẹp, nhạc cũng khá ổn, và đặc biệt Mỹ Tâm hát một số bài mới toanh, chưa hề nghe ở đâu- dù nhiều bạn trẻ cho rằng nó giống cảnh phim ca nhạc nhiều. Phần kịch bản cũng hơi yếu, và nhất là phần kết làm người xem hụt hẫng và cảm giác đạo diễn Mira Dương bị “nhiễm” phim Hàn nhiều. Giá như phim chỉ dừng ở cảnh Phúc Nam lao lên Đà Lạt tìm lại Khả Doanh thì hay hơn.

“Chị trợ lý của anh” là 1 phim giải trí đúng nghĩa, và với lượng fan đông đảo của ca sỹ Mỹ Tâm thì nó hoàn toàn có thế thắng doanh thu phòng vé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn