MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: ST

“Nắng 3” - Lời hứa của cha và những sự thật trần trụi của cuộc sống

Thu Hà LDO | 11/03/2020 15:06

Rạp phim như trầm xuống, có khán giả nấc nghẹn khi xem tới cảnh người cha ở lằn ranh sinh tử vẫn gắng gượng giành lại mạng sống cho con và thực hiện lời hứa với con. Nối tiếp thành công của seri phim Nắng từ năm 2016, “Nắng 3” - với màn tái hợp của đạo diễn Đồng Đăng Giao và nhà sản xuất Nhất Trung - tiếp tục chinh phục khán giả giữa một mùa dịch... 

“Nắng 3” xoay quanh tình cảm gia đình, xoáy sâu hơn về tình phụ tử và là một câu chuyện độc lập với 2 phần trước, nhiều thay đổi cả về cốt chuyện và nhân vật.

Câu chuyện xoay quanh 2 mẹ con Quế Phương (Khả Như) và bé Hồng Ân (bé Ngân Chi) chuyên lừa đảo. Bác sĩ Tùng Sơn (Kiều Minh Tuấn) trở thành nạn nhân tưởng như béo bở lại là “cú lừa định mệnh” trong chuyến đi tìm mảnh ghép còn lại cho gia đình. Hành trình tìm cha cho con của bà mẹ đơn thân Quế Phương như lóe lên một tia sáng khi nhận ra đây chính là “người tình một đêm” ngày xưa đã bỏ trốn. Chuyện “dở khóc dở cười” bắt đầu từ đây khi Quế Phương làm mọi cách để cho cha con đoàn tụ... 

“Lời hứa của cha” khai thác câu chuyện các bạn trẻ đôi lúc chỉ vì phút nông nổi mà xáo trộn cả cuộc sống, khi mang thai ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Đứng trước hoàn cảnh đó, có người chọn đối mặt, cũng có người chọn phá thai hoặc tự kết thúc cuộc sống của mình. Quế Phương cũng là một bạn trẻ vì phút vui chơi quá đà mà không kiểm soát được bản thân dẫn đến phải đánh đổi thanh xuân. Người tình chạy trốn, gia đình từ bỏ, việc học dang dở, ra đời với đôi bàn tay trắng, cô quyết định giữ lại đứa bé. Cô gái trẻ dạy con lừa đảo, nhưng sâu thẳm thâm tâm cô thì khác...

Khả Như đã rất thành công khi khắc họa hình ảnh người mẹ đơn thân trẻ tuổi với những nỗi lòng không biết kể cùng ai. Vai bác sĩ Tùng Sơn (Kiều Minh Tuấn) đảm nhiệm cũng là một người trẻ thiếu trách nhiệm, không hiếm gặp trong cuộc sống hiện nay. Trong cơn say, Tùng Sơn không kiểm soát được hành vi và khi tỉnh lại không dám đối mặt với những việc mình đã làm. Cuộc vui chóng vánh một đêm đã biến anh thành kẻ hủy hoại cuộc sống của người khác. Nhưng rồi, huyết thống gắn kết con người lại với nhau một cách thần kỳ và tình phụ tử là thiêng liêng bất diệt.

Điểm sáng trong phim là diễn xuất của bé Hồng Ân thiếu thốn tình thương đã lấy nước mắt của biết bao khán giả. “Con muốn một ngày nào đó, ba sẽ nói với tất cả mọi người rằng ba là ba của con”, câu nói ngây thơ của bé đã làm cả rạp phim nghẹn lại. Bé Hồng Ân là nhân vật trung tâm, gắn kết tất cả mọi người lại với nhau và cũng là nhân vật gợi nhiều cảm xúc cho khán giả nhất.

Ngay ngày đầu tiên công chiếu, “Lời hứa của cha” đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả. Phần đông khán giả đồng cảm với các nhân vật trong phim nhưng cũng không ít người chỉ trích thái độ sống buông thả của các bạn trẻ như Quế Phương và Tùng Sơn mới gây nên những hậu quả đau lòng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây chính là một sự thật trần trụi của thực tế cuộc sống. Không ít bạn trẻ đã lầm lỡ, nhưng quan trọng là chọn cách sửa sai như thế nào.

Với cốt truyện gần gũi, nhập vai của các diễn viên, “Lời hứa của cha” là phim tình cảm gia đình đáng xem trong tháng 3 này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn