MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh ngày lễ hội. Ảnh: Bảo Trung

Nét đặc biệt trong lễ hạ nêu đầu năm của người Mường ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 16/02/2024 17:32

Ngày 16.2 (nhằm ngày 7.1 âm lịch) tại đình Thịnh Lang, xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đồng bào dân tộc Mường tại địa phương lại tập trung tại đình làng tổ chức lễ khai hạ (hay còn gọi là hạ nêu) theo định kỳ đầu xuân hằng năm.

Theo phong tục của người dân tộc Mường, cứ khoảng ngày 27 tháng Chạp, họ sẽ dừng các công việc đồng áng, mùa màng, tập trung lại ở đình làng dọn dẹp, nhà nhà, người người dựng cây nêu để chuẩn bị đón Tết.

Vui xuân đến mùng 7 tháng Giêng đầu sẽ là lúc người Mường làm lễ khai hạ, hay còn gọi là hạ nêu. Ở phần lễ, ông chủ đình sẽ thay mặt bà con làm lễ cúng thành hoàng theo truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc Mường.

Các lễ vật cúng cũng được chuẩn bị công phu và đậm truyền thống, trong đó không được thiếu xôi, thịt gà và thịt heo. Sau đó, người chủ trì sẽ đọc lời cầu khấn là mong cho dân làng người người khỏe mạnh, xóm làng bình yên no ấm, một vụ mùa bội thu, mưa thuận gió hòa, mọi vật sinh sôi…

Quang cảnh buổi làm lễ cúng. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Văn Lập, chủ đình Thịnh Lang (xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) cho rằng, lễ khai hạ, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của đồng bào dân tộc Mường. Nghi thức cầu thần Thành Hoàng để cầu cho con cháu một năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Quá trình chuẩn bị nghi lễ được chuẩn bị trước đó nhiều tuần, thành phần đồ lễ công phu, bày trí trang nghiêm thì lòng thành, ước muốn mới toại nguyện.

Sau khi kết thúc phần lễ thì bà con bước vào phần hội. Khởi đầu, các cụ ông, người bà sẽ mở đầu bằng trò chơi kéo co và ném còn để sự cổ vũ con cháu trong làng giữ gìn nét truyền thống của tổ tiên truyền lại nhằm mục tiêu bắt đầu năm mới chăm chỉ lao động sản xuất. Sau đó, nhiều thanh niên nam nữ tham gia các trò chơi trò chơi dân gian truyền thống nhằm giữ gìn các nét đẹp dân tộc như đấu vật, nhảy bao bố, leo cột mỡ, đập heo đất, ném còn...

Người dân tham dự mặc trang phục truyền thống của người Mường. Ảnh: Bảo Trung

Em Nguyễn Thị Thanh Hoài (xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cho biết năm nào cũng tham gia lễ khai hạ và cảm thấy rất vui khi mỗi lần dự đều được mặc trang phục Mường và tìm hiểu về lễ nghi của thế hệ đi trước. Hoài và bạn của mình sẽ vẫn tiếp tục tham dự ngày lễ truyền thống này những năm về sau.

Dù định cư lập nghiệp tại Tây Nguyên đã hơn 50 năm, nhưng đồng bào Mường vẫn giữ được nhiều nét văn hoá của dân tộc mình. Lễ khai hạ giờ đây không chỉ là nơi để người Mường gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết mà còn thu hút người dân, du khách cùng tham gia, tìm hiểu nét đặc sắc của văn hoá Mường tại mảnh đất này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn