MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nét quê hiện lên trên từng ngôi nhà thu nhỏ của ông lão U70 ở tỉnh Vĩnh Long được nhiều người yêu thích. Ảnh: Nguyên Lộc

Nét quê trên từng ngôi nhà miền Tây thu nhỏ của ông lão U70

HOÀNG LỘC LDO | 17/09/2023 10:56

Cả đời gắn bó với miền Tây sông nước một ông lão U70 ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã thổi hồn vào phế liệu thành ngôi nhà miền Tây thu nhỏ được nhiều người yêu thích.

Tìm đến ngôi nhà ở phường Trường An, TP Vĩnh Long chúng tôi được ông Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1960) vui mừng chia sẻ, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 ông đã nảy sinh ý định làm tiểu cảnh là ngôi nhà miền Tây thu nhỏ bằng phế liệu.

Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm nên thất bại nhiều lần, phải mất thời gian hơn 15 ngày để hoàn thành 1 ngôi nhà miền Tây thu nhỏ nên ông chưa hài lòng.

“Hiện nay chỉ cần 2 đến 3 ngày là hoàn tất việc “cất” một ngôi nhà mới với kích thước ngang và cao cùng là 20cm, dài 25cm với đầy đủ các đồ vật như một ngôi nhà thật”, ông Tài cho biết thêm.

Theo ông Tài, từ những vỏ lon bia làm mái tôn, nhựa formex vụn làm vách nhà, lá cây cau trong vườn nhà, ông đã kết lại bằng đinh và keo tạo ra những ngôi nhà, được nhiều người khen tặng vì tính độc lạ từ phế liệu.

Nhiều bạn trẻ đến tận nhà để xem ông làm và mua sản phẩm ngôi nhà miền Tây thu nhỏ. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Tài chia sẻ: “Trước đây mỗi tháng tôi chỉ thực hiện 2 – 3 ngôi nhà và chia lại cho người yêu thích, nhưng khi hình ảnh ngôi nhà miền Tây thu nhỏ được con trai chia sẻ lên mạng xã hội, số lượng người biết đến tăng dần, giờ đây “cất nhà” không đủ gửi đến người yêu thích”.

Anh Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1989, con trai ông Tài) cho biết, nét quê, bình yên hiện lên trên từng ngôi nhà miền Tây thu nhỏ đã nhanh chóng được nhiều người yêu thích, và nhờ thực hiện dù ở tận TP Hồ Chí Minh hay tỉnh Bình Dương,…

“Ngôi nhà miền Tây thu nhỏ được cha thực hiện vì đam mê, nhưng vẫn được người yêu thích gửi thêm chút tiền như tạo thêm niềm vui và có thu nhập cho ba, mẹ tôi ở tuổi xế chiều”, anh Phát cho biết thêm.

Khi thấy ngôi nhà vừa thân thiện với môi trường vừa giúp khơi lại ký ức về tuổi thơ cũng như giới thiệu với con, cháu trong nhà về những ngôi nhà miền Tây ngày trước nên nhiều người đã đặt mua.

Bà Ngô Nguyễn Ngân Hà (ở phường 8, TP Vĩnh Long) cho biết, do sự độc đáo của ngôi nhà từ các vật bỏ đi mà có thể cho con mình biết những nơi ở của ông bà, cha, mẹ mình ngày trước và làm tiểu cảnh đẹp tại nhà.

This browser does not support the video element.

Ông Tài cho biết về mục đích làm ngôi nhà miền Tây thu nhỏ. Video: Hoàng Lộc

Cũng với hoài niệm về những hình ảnh ngày trước ở quê nhà, anh Trần Thanh Sơn (ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã đặt mua 2 ngôi nhà miền Tây thu nhỏ để giới thiệu với bạn bè.

“Lần đầu nhìn thấy ngôi nhà miền Tây thu nhỏ này nó giống với ngôi nhà trước đây của ba, má tôi ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến 80 – 90%, nên tôi quyết tâm mua sản phẩm về TP Hồ Chí Minh”, anh Sơn cho biết thêm.

Ông Lê Văn Minh (ở tỉnh Bình Dương) cho biết, ngôi nhà miền Tây thu nhỏ độc đáo ở chỗ được kết hợp các phế liệu lại với nhau đó là cả một quá trình, rất đáng trân trọng ông Tài.

"Hiện nay, nhiều nơi đang thực hiện quá trình đô thị hóa nên những ngôi nhà miền tây bằng gỗ, mái lá đã không còn nhiều. Qua những ngôi nhà này như đang núi lại chút kỷ niệm của ngày xưa", ông Minh cho biết thêm.

“Những ngôi nhà miền Tây thu nhỏ này đã góp phần nhỏ vào lưu giữ nét văn hóa độc đáo của người dân miền Tây. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các ngôi nhà cho đến khi nào sức khỏe không cho phép’, ông Tài tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn